Cướp bóc, rìu, búa: Bạo lực leo thang tại các thành phố ở Anh

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/08/2024 | 17:30
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
Cướp bóc, rìu, búa: Bạo lực leo thang tại các thành phố ở Anh

Trang morgenpost.de đưa tin 4.8.2024: Vương quốc Anh đang bị rung chuyển bởi làn sóng bạo lực dữ dội, nguyên nhân của các cuộc bạo loạn là một vụ tấn công bằng dao chết người ở Southport vài ngày trước.

Đêm Chủ nhật, theo các phương tiện truyền thông Anh, cảnh sát đã bị tấn công trong các cuộc xung đột, các phần tử cực hữu và người biểu tình phản đối đã xung đột với nhau. Tại các thành phố như Hull, Liverpool và Belfast, các cửa hàng bị cướp phá, thậm chí một đồn cảnh sát cũng bị tấn công.

Trên các mạng xã hội đã xuất hiện thuật ngữ "nội chiến". Trên "X", những thông tin nửa vời và sai lệch được lan truyền. Theo đó, người Hồi giáo ở Stoke-on-Trent được cho là đã tấn công và làm bị thương hai người đàn ông bằng rìu và búa. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương không thể xác nhận vụ tấn công này. Thực ra, một người đàn ông chỉ bị thương nhẹ khi bị đánh bằng một vật cùn.

Ít nhất ba cảnh sát bị thương ở Kingston upon Hull, miền đông bắc nước Anh, và đã có nhiều vụ bắt giữ tại đây. Ở thủ đô Belfast của Bắc Ireland, những kẻ phá hoại đã đập vỡ cửa kính của một quán cà phê. Trong các vụ bạo loạn tại thành phố Sunderland, miền đông bắc nước Anh vào tối thứ Sáu, đã xảy ra thiệt hại nghiêm trọng. Theo cảnh sát Merseyside, nhiều cảnh sát đã bị thương ở Liverpool. Hãng tin PA của Anh cho biết, một cảnh sát mô tô đã bị đạp ngã khỏi xe và một cảnh sát khác bị ném ghế vào người. Ở Stoke-on-Trent, miền trung nước Anh, cảnh sát bị ném đá từ đám đông.

Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và những kẻ nổi loạn đã ném ghế và chai lọ vào nhau tại Blackpool, miền tây bắc nước Anh, một người đàn ông đã ngã đập đầu xuống đất và bất tỉnh trước khi cảnh sát can thiệp.

Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan biểu tình phản đối việc di cư mà họ cho là quá cao và cáo buộc chính quyền nói dối về danh tính của kẻ tấn công bằng dao. Trên mạng xã hội, sau vụ giết người vào thứ Hai, đã lan truyền tin đồn rằng kẻ tấn công là một người tị nạn Hồi giáo. Cảnh sát khẳng định, nghi phạm 17 tuổi này sinh ra tại Anh. Cha mẹ của anh ta đến từ Rwanda. Thiếu niên này bị cáo buộc đã đâm chết ba cô gái, làm bị thương tám đứa trẻ khác và hai người lớn, một số trong số đó bị thương nặng. Hiện anh ta đang bị giam giữ để điều tra.

Những kẻ cực đoan cánh hữu khuấy động tình hình 

Người sáng lập phong trào cực hữu English Defence League (EDL), Stephen Yaxley-Lennon, được biết đến với cái tên Tommy Robinson, đã kêu gọi các cuộc biểu tình - như ở Sunderland thường diễn ra gần một nhà thờ Hồi giáo. Ông đã trốn khỏi nước Anh vài ngày trước sau khi không xuất hiện tại một phiên tòa vì tội phỉ báng.

Trong những ngày gần đây, đã xảy ra các cuộc bạo loạn của những kẻ cực đoan cánh hữu. Sau vụ bạo loạn ở khu vực chính phủ London, hơn 110 người đã bị bắt giữ. Ở Hartlepool, miền đông bắc nước Anh, cảnh sát đã bắt giữ một đứa trẻ 11 tuổi và một thiếu niên 14 tuổi sau các cuộc bạo loạn nghiêm trọng vào tối thứ Tư.

Thủ đô Inside của Jörg Quoos, Tổng biên tập FUNKE Trung ương, Thủ tướng Keir Starmer đã thảo luận với các thành viên nội các. Ông tuyên bố lực lượng cảnh sát sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của mình để đối phó với những kẻ cực đoan tấn công cảnh sát và cố gắng kích động hận thù, chính trị gia xã hội dân chủ cho biết. Các cuộc bạo loạn được xem là bài kiểm tra đầu tiên cho tân Thủ tướng, người đã nhậm chức đúng một tháng. 

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ morgenpost.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan