ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH BERLIN BRADENBRG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đăng bởi:
31/08/2015 | 09:55
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH BERLIN BRADENBRG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 30.8.2015, Đại hội toàn thể Hội CCB Berlin Bradenburg nhiệm kỳ 2015 – 2017 và Kỷ niện Cách mạng tháng tám và 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, đã được tổ chức trọng thể trong khuôn viên TTTM Đồng Xuân Berlin và thành công tốt đẹp.

2 (Small)

Trước sự hiện diện của bà Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh cùng một số cán bộ cơ quan Đại sứ nước ta tại CHLB Đức và toàn thể anh chị em hội viên Hội CCB, các vị khách mời đại diện cho các Hội đoàn, các CLB, các cá nhânđến từ khắp các vùng miền và một số nước láng giềng… Rất nhiều PV báo chí trong và ngoài CHLB Đức có mặt để đưa tin.

30.8.2015 GIAP 502 (Small)

Đặc biệt anh chị em được đón tiếp Anh Hùng Phạm Tuân tại buổi đại hội –

30.8.2015 GIAP 341 (Small)

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2015 – 2017 là những cựu quân nhân, có lòng nhiệt huyết xây dựng hội và luôn hướng về quê hương - Ông Mai Ngọc Yên, tiếp tục được tín nhiệm, giữ chức Chủ Tịch Hội CCB Berlin Bradenburg, trước sự nhất trí 100% của anh chị em.

5 (Small)

Rất nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ tài trợ cho Đại Hội, trong đó có ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc TTTM Đồng Xuân.

30.8.2015 GIAP 354 (Small)

Đại hội cũng phát thẻ hội viên cho một số anh chị em mới. Cùng dự một bữa cơm thân mật do Đồng Xuân Quán phục vụ, ôn lại những kỷ niệm đẹp bằng bằng những bài ca, điệu múa đi cùng năm tháng, xem màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Một góc TTTM Đồng Xuân vang lên lời hát, những trang vỗ tay. Đêm nay, dường như ai cũng là ca sĩ…

30.8.2015 GIAP 522 (Small)

30.8.2015 GIAP 505 (Small)

Quỳnh Nga rất vui được hát chung ca khúc Nhạc Rừng (của cố nhạc sĩ Hoàng Việt) với bà Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh (người vày đen, bên trái), vợ anh hùng Phạm Tuân và ca sĩ trẻ Ngọc Thảo.

30.8.2015 GIAP 433 (Small)

Đại hội đã thành công tốt đẹp, mọi người lưu luyến chia tay, ai ai cũng hân hoan, phấn khởi… ra về, mang theo cả những „bài ca không quên“ và mang theo cả tình đồng chí, tình anh em ấm áp ở quê hương thứ 2.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >