ĐI HÃNG HÀNG KHÔNG NGA, ĐÔI DÒNG CẢM XÚC CHIA SẺ

Đăng bởi:
23/11/2016 | 18:59
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ĐI HÃNG HÀNG KHÔNG NGA, ĐÔI DÒNG CẢM XÚC CHIA SẺ

Nhân chuyến về thăm gia đình bằng hãng hàng không Nga, PV Viet-bao.de muốn chia sẻ đôi điều tới những ai quan tâm bằng bài viết cảm xúc dưới đây. Mời quý vị đọc giả cùng anh chị em bạn bè chia sẻ.

15193573_1339904056040462_2851695802346820551_n

- "Bước lên máy bay từ Nga về Hà Nội, mình ngạc nhiên thấy sự thay đổi: có tiếp viên người Việt Nam phục vụ. Trước đây cứ nghe phát thanh viên người Nga "Xì xồ" chả hiểu gì... muốn gì thì cứ phải dùng cách 5 cách 6... Sau một năm trở về thấy cách phục vụ khác hẳn, không chỉ có mình hài lòng.

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=Sqrj5hYx5l4[/embedyt]

Cô bé tiếp viên quê Sài Gòn bị mình "bắt cóc" làm quen, chuyện trò được một lúc trong giờ nghỉ.

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=QBvFaTGmN3o[/embedyt]

Chuyến bay chủ yếu là người Việt. Đây là nơi "tụ hội" của người nhà mình từ nhiều nước như Tiệp, Đức, Rumany, Balan cùng bà con sống và làm việc ở Nga... Mình cũng làm quen và nghe một vài tâm sự của họ...

15202622_1341835652513969_4617081777554112627_n

Chụp ảnh kỷ niệm cùng chị Phất 

Trên chuyến bay cũng có nhiều anh chị em ở các nước khác, nhận ra "nhà báo" Quỳnh Nga, làm mình cảm động lắm. Cùng chuyến bay với mình có mẹ của một cô bé ở Berlin. Lúc chia tay mẹ, cô bé đã "gửi" mẹ cho mình: "Cô giúp mẹ cháu nhé, kẻo mẹ cháu "nạc" - Lên máy bay mới biết tên chị là Phất, chị kể: "Ngày xưa, bố mẹ mình bảo đặt tên thế cho sau này mình Phất, "nàm" ăn phát tài, thế mà mình chả "nàm" được "lên" trò trống gì, chị độc "nàm" ruộng, nuôi 5 đứa con, mà ông nhà tôi lại bỏ đi sớm, hơn 10 năm nay rồi... nên giờ đây, tính tôi "nẫn nộn - nẩm cẩm nắm"...

Quê chị ở một thị trấn trong tỉnh Hải Dương, chị có con gái và con trai ở Đức (mải chuyện, chị nói địa danh mà mình quên mất). Chị Phấn khoe thêm: "Năm ngoái thì con chị "nớn đón", năm nay thì đến "nượt" thằng cu em, tôi hẹn bà sang năm gặp nhau ở Đức nhé, tôi sẽ bảo cháu nó nhắn cho bà...".

Máy bay hạ cánh an toàn, đúng giờ. Mình ngỡ ngàng trước sự thay đổi, bỏi mới 1 năm quay lại, mà sân bay sạch, đẹp hơn... các nhân viên làm thủ tục Hải Quan nhanh. Mỗi tội nhận hàng thì vẫn chậm... người nhà mình ra đón đợi lâu, hỏng hết công việc đã hẹn.

Đôi điều cần biết khi ở sân bay Đức trước khi về VN: Nhân viên nhắc, nên nói với người bán vé, xem giá cước thêm 23 kg nữa thì thế nào - Bình thường chỉ phải nộp 150 EUR cho một kiện hàng thêm; nhưng có chuyến họ lại quy định 200 Eur đấy - Cùng nghe Video ngắn dưới đây:

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=8s0dP_pyWeE[/embedyt]

Mởi trong vòng mười mấy tiếng đi từ nước nọ, qua nước kia để về quê nhà, mọi người chú ý thêm về nhiệt độ, thời tiết, mà chuẩn bị quần áo kẻo ốm. Nhất là những ai có con nhỏ. Hôm nay, 22.11 mình đi, Berlin 7 độ, sang đến sân bay Nga -2 độ (âm 2 độ) và về tới Việt Nam thì 26 độ, điều chỉnh ăn mặc thôi đã đủ... chóng mặt rồi cả nhà ạ.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >