Gia đình giữ nền nếp: gốc Hà Thành giữa trời Âu

Đăng bởi:
20/12/2014 | 09:14
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Gia đình giữ nền nếp: gốc Hà Thành giữa trời Âu

Người ta thường nói: „Trời không cho ai nhiều thứ quá bao giờ“, điều đó không hoàn toàn đúng khi nói về gia đình anh Nguyễn Hữu Thọ, hiện đang sinh sống tại Thành phố Berlin, CHLB Đức. Sinh ra trong một gia đình nền nếp, gia giáo sống lâu đời tại Hà Nội, ai đã từng gặp và tiếp xúc với vợ chồng anh Nguyễn Hữu Thọ và chị Lý Minh Hòa đều rất ấn tượng, mọi người đều nhận xét, anh chị có gương mặt giống nhau, đều phúc hậu, nụ cười hiền lúc nào cũng dành cho bè bạn và cả hai anh chị rất là… Hà Nội. Cũng giống như bao gia đình khác, để tồn tại mưu sinh, nuôi hai cậu con trai khôn lớn, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Thọ cũng phải bươn chải, vất vả để và hội nhập nơi quê hương thứ 2. Nói về hai người con của mình, cả anh và chị đều như trẻ hẳn lại: „Phải hướng các cháu về cội nguồn, nhất là phải biết nói tiếng mẹ đẻ. Tài sản lớn nhất của tụi mình bây giờ là hai cậu con trai“. Nhờ có sự dạy dỗ, đưa các cháu vào nền nếp, „văn hóa, thể thao, âm nhạc“ đều được anh chị quan tâm, cho các cháu đi học từ nhỏ, vì vậy hai người con trai của anh chị, cháu Nguyễn Hữu Phúc và Nguyễn Hữu Đức đều rất ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, thương yêu cha mẹ và nói tiếng Việt rất tốt. Hiện tại người con lớn Nguyễn Hữu Phúc đã học xong Đại học kinh tế đã đi làm. Còn Nguyễn Hữu Đức, người con thứ hai, hiện đang là sinh viên tại Trường Đại học Humboldt, một trườngnổi tiếng tại Thủ đô Berlin. IMG_1774 Chị Lý Minh Hòa, người phụ nữ Hà Thành được cả người lẫn nết, vừa xinh đẹp, dịu dàng, chăm chỉ làm ăn, „nuôi con khỏe, dậy con ngoan“, vừa ủng hộ chồng tham gia trong các hoạt động của cộng đồng. Đã 4 năm liền, anh Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch CLB Bóng bàn Berlin CHLB Đức và luôn tổ chức các giải thi đấu giao hữu với các CLB Bóng bàn tại nhiều nước Châu Âu láng giềng, như Tiệp, Ba Lan và Hunggari. Ở tuổi 67, đã 3 lần bị nhồi máu cơ tim… có lúc tưởng như không sống nổi, nhưng nhờ có nghị lực và người vợ hiền thường xuyên chăm sóc, động viên, là người yêu thích môn bóng bàn từ nhỏ, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao,vì thế anh đã chiến thắng bệnh tật và dành được rất nhiều huy chương trong các cuộc thi đấu giao hữu. Ai đến thăm nhà của anh chị, cũng đều ngưỡng mộ, trầm trồ bởi không thể đếm được bao nhiêu chiếc cúp bầy trang trọng trong tủ kính, mà anh đã giành được từ trước tới nay… Gần đây nhất, ngày ngày 23/8/2014, tại Giải bóng bàn thân thiện Praha mở rộng, có 6 nước tham gia, anh đã giành được 2 giải thưởng lớn: giải Nhất đôi nam ở hạng tuổi 50 trở lên và giải Nhất đôi nam hỗn hợp, mang vinh dự về cho CLB Bóng bàn Berlin. IMG_1813 Tác giả luôn đồng hành với CLB Bóng bàn và cũng được Chủ Tịch trao kỷ niệm chương. Muốn hẹn gặp anh để làm bài phỏng vấn, nhưng „bị“ anh từ chối trên điện thoại: „Mình chỉ là người rất nhỏ nhoi trong cộng đồng người Việt ở Berlin cũng như bà con xa quê hương ở khắp mọi nơi… Có vô vàn tấm gương làm việc âm thầm vì cộng đồng, hy sinh cả bản thân, rất đáng quý, đáng trân trọng, đáng biểu dương hơn nhiều…“. Mang một trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ và động viên mọi người. Anh Nguyễn Hữu Thọ thường nói rằng, beehn anh luôn có những người bạn, người em chân tình, cùng sở thích, đam mê "gánh vác" công việc chung. Anh luôn mong chúc cho cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên toàn thế giới, luôn đoàn kết, giữ vững tình hữu nghị, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, kinh tế phát triển và luôn hướng về quê hương, về Hà Nội, trái tim yêu dấu của Tổ Quốc Việt Nam. Ở giữa xứ người, có một gia đình giữ nền nếp: Gốc Hà Thành giữa trời Âu, thật đáng tự hào. Viết tại Berlin 20.12.2014
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >