GÓI BÁNH CHƯNG ĐÓN ÔNG CÔNG ÔNG TÁO TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ BERLIN

Đăng bởi:
30/01/2016 | 01:49
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
GÓI BÁNH CHƯNG ĐÓN ÔNG CÔNG ÔNG TÁO TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ BERLIN

Hôm nay, 29.1.2016 tại chùa phổ đà , một số bà con Phật tử đã vào Chùa, cùng gói bánh chưng chào đón ngày 23 tháng Chạp, tiễn ông Công, ông Táo về trời.

4

Tất cả các nguyên liệu để gói bánh như lá dong, đậu xanh, lạt buộc… đều đặt từ Việt Nam qua. Để hoàn thành một chiếc bánh chưng, phải làm nhiều công đoạn lắm… Từ khâu rửa lá dong, đến đồ đỗ, ngâm và đãi gạo, đều được bà con Phật tử tích cực của Chùa Phổ Đà phát tâm vào từ mấy hôm trước chuẩn bị.

IMG_0095

Mặc dù trời lạnh, ngay từ sáng sớm tinh mơ bà con Phật tử đã có mặt tại Chùa, người tước lá, người vớt gạo, người đồ đỗ, trộn gia vị và nhóm thì gói bánh, „Ngày xưa ở nhà, mình cũng đã từng gói bánh, nhưng sang đây hơn 20 năm, mải làm ăn, hôm nay mới lại gói đấy…“ – Một anh vừa gói bánh vừa tâm sự - Mọi người vừa làm, vừa trò chuyện, cười nói râm ran…

Buổi chiều, một số cháu thanh niên cũng có mặt „công đức“, tự nguyện tham gia cùng các Phật tử, trong đó có cả các cháu sang học nghề điều dưỡng cũng đến giúp lau rửa, cắt lá và làm một số việc giúp Chùa.

6 (2)

Đến 16 giờ, hơn 200 chiếc bánh đã hoàn thành, được xếp vào 4 nồi và sôi sùng sục trên những chiếc bếp ga, bốc hơi... mùi nếp thơm ngào ngạt… không khí Tết bao trùm cả ngôi Chùa.

12661895_1079657218731815_8080106490917546554_n

IMG_0003

Đúng 23 giờ đêm, Phật tử Quảng Huệ Châu cùng anh Thọ, anh Đình, 2 cháu Đức + Mạnh và thày Thích Pháp Nhẫn trụ trìchùa phổ đà Berlin vớt mẻ bánh đầu tiên. Nhìn những chiếc bánh đẹp, vuông vắn, "10 cái như nhau cả 10" thật đẹp mắt. Mọi người như quên hết cả mệt mỏi… Gần bước sang ngày mới, bên những nồi bánh chưng bốc khói nghi ngút,  phóng viên Viet-bao.de còn "bắt" anh Thọ trả lời phỏng vấn... (chương trình sẽ được phát trên kênh truyền hình VTC 10 Netviet).

IMG_0006

Đêm nay, 2 thanh niên Đức + Mạnh cùng anh Đình đã tình nguyện canh nốt mấy thùng bánh, tiếp nước và đủ 10 tiếng luộc thì vớt, rửa và nén để sớm mai, bà con đến thỉnh về thắm hương cúng tất niên, 23 tháng Chạp.

Ngày mùng 7.1.2016, (tức ngày 30 tết ở Việt Nam) 17 giờ 30, bà con Phật tử sẽ đến Chùa Phổ Đà đón giao thừa, chào đón năm mới và giao lưu văn nghệ.

Mọi người ai cũng háo hức, phấn khởi, tự nguyện đến Chùa hái lộc xuân… vui lắm. Bà con Phật tử là những người đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mỗi người mỗi tỉnh ở Việt Nam, ở nơi xa quê hương, coi ngôi chùa như mái nhà chung, quy tụ về đây chia sẻ… vơi đi nỗi nhớ nhà.

THƯ MỜI DỰ CHƯƠNG TRÌNH TẾT BÍNH THÂN 2016 CỦA CHÙA PHỔ ĐẦ BERLIN

12439013_1747555915472725_6107934989997289194_n

12508941_1747555932139390_1609576016082955936_n

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >