HÀ NỘI NƠI TRÁI TIM TÔI Ở ĐÓ
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/08/2018 | 23:13
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BBT Viet-bao.de xin giới thiệu bài thơ cảm xúc của tác giả Nguyễn Hoai An từ Hà Nội tới quý đọc giả.
Mấy hôm nay nắng vàng ngập lối
Sáng se se áo gió ấm người
Mình cứ ngỡ bước đi trên phố
Mà lao sao nhớ lắm...Hà Nội ơi
Nhớ cây bàng đầu phố nhà tôi
Lụ khụ đón đông khoác màu áo đỏ
Những ngôi nhà thò tay ra ngõ
Giương lá cờ vẫy vẫy ngày vui
Nhớ tháp rùa nghiêng bóng say sưa
Ngắm dòng người đổ về dự hội
Chùa Ngọc sơn cờ thần phấp phới
Nắng lung linh hồ Lục thủy sóng đùa
Nhớ Tây hồ gió quyện tiếng chuông chùa
Những cửa ô xôn xao tất bật
Em bận rộn gánh hoa vào phố
Để ngàn năm Ngọc Hà vẫn đây
Nhớ con đường xưa ngợp bóng hàng cây
Em khoác tay tôi thì thầm khẽ hỏi
Nếu đi xa anh nhớ điều gì nhất
Lành lạnh sương khuya
phố sẽ trả lời
Dù mai ngày có đi ngược về xuôi
Hà Nội ơi !
trái tim tôi
đặt đó.
California - 10. 8. 2018
Tin liên quan
NHỚ MÙA THU HÀ NỘI - Thơ Khuất Hải Yến, Budapest
21/09/2015 | 22:43
ĐỪNG GIẬN MẸ…
19/09/2015 | 20:55
GẮN KẾT YÊU THƯƠNG - Thơ Long Nhat, từ Hà Nội
15/09/2015 | 21:03
THU TRẦM LẶNG - Thơ Khuất Hải Yến, từ Budapest
12/09/2015 | 10:16
THẤT BẠI LỚN NHẤT CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT - Bài viết của Nguyễn Huyền, Berlin
12/09/2015 | 22:39
NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG - Thơ Viet Duc Vu
09/09/2015 | 09:59
KINH NGHIỆM NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐI LÀM - Bài: Phan Hà Anh
08/09/2015 | 07:38
TÌNH CỜ - Thơ Nguyễn Tuyết Hạnh, Hà Nội
03/09/2015 | 21:38

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *