HỒN QUÊ - Thơ Nguyễn Duy Thuyên
Lễ kỷ niệm lần thứ 4 Hội tụ thơ Việt ở Đức diễn ra ngày 02.06.2019 tại TP Erfurt đã khép lại, BTB Viet-bao.de xin giới thiệu bài thơ cảm xúc của nhà thơ Nguyễn Duy Thuyên tới quý đọc giả để cùng chia sẻ.
Hồn quê luôn mãi theo ta
Lời ca điệu múa mượt mà lắm thay
Niềm vui thơ phú tràn đầy
Hội tụ thơ Việt mê say lòng người
Bạn bè thi hữu khắp nơi
Về đây sum họp tình đời chung vui
Chia tay bao nỗi ngậm ngùi
Vần thơ nốt nhạc đẩy lùi cách xa
Cho ta nhắn gửi quê nhà
Tuy rằng cách mặt không xa cách lòng
Việt Kiều luôn vẫn hằng mong
Dựng xây đất nước trong vòng thương yêu
Du cho nắng sớm mưa chiều
Hồn quê dân tộc không xiêu tấc lòng
Cho dù chính trị phân ly
Mình dân tộc Việt nhớ ghi chẳng rời
Cuộc sống có vận có thời
Vua quan đế chế mất ngôi chuyện thường
Cái gì cũng có đôi đường
Dở hay xấu tốt hãy nhường nhịn nhau
Chung tay xoa dịu nỗi đau
Da vàng máu đỏ nỗi sầu chẳng riêng
Vui ngày hội tụ thiêng liêng
Hồn quê điệu múa phá xiềng cách ngăn.
Nguồn FB Nguyễn Duy Thuyên
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *