KHAI MẠC TRIỂN LÃM

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/05/2025 | 16:48
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
KHAI MẠC TRIỂN LÃM

Hòa chung niềm vui của dân tộc trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), buổi khai mạc "Triển lãm Việt Nam 75” đã thành công tốt đẹp.

Viet-bao.de vinh dự đồng hành cùng Công ty OK Projekt – Ausstellungen zur Zeitgeschichte bảo trợ thông tin. 

Mời độc giả đón xem chùm ảnh TBT vừa thực hiện, kể về sự kiện đặc biệt này: ALBUM: VIET-BAO.DE KỂ BẰNG HÌNH ẢNH VỀ KHAI MẠC TRIỂN LÃM "VIỆT NAM 75" 30.4 TẠI BERLIN

Sự kiện diễn ra vào 18 giờ 30 phút, ngày 30.4.2025 tại rạp chiếu phim BABYLON - Trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo TP Berlin, Phó đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Chu Tuấn Đức, đại diện Hội CCB CHLB Đức, CLB Đoàn Kết BI, Hội Thiện từ Tâm Berlin, TT dạy nghề Đồng Xuân Spa… cùng hàng trăm các vị khách quý. Đặc biệt có rất nhiều các cháu thế hệ thứ 2, thứ 3 có mặt cùng gia đình tham dự.

932A49101746111676.webp

Ông Chu Tuấn Đức, Phó đại sứ Việt Nam tại Đức (bên trái) chụp ảnh cùng BTC và TV Hội Đức-Việt 

Triển lãm “Việt Nam 75” không chỉ tôn vinh cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống lại cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, mà còn gợi nhắc về những đau thương mà chiến tranh đã gây ra cho hàng triệu con người.

Đồng thời, triển lãm cũng là lời tri ân đến những tiếng nói quốc tế – từ các nhà làm phim CHDC Đức như Heynowski & Scheumann đến nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt – những người đã góp phần đưa sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam ra ánh sáng.

"Hình ảnh chiếc trực thăng cuối cùng cất cánh từ nóc Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đã trở thành biểu tượng cho thất bại của Hoa Kỳ trong một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất thời Chiến tranh Lạnh."

932A48871746111895.webp

Giáo sư Tiến sĩ Ulrike Guerot nhà khoa học chính trị cảm xúc...

Mọi người đều xúc động với bài phát biểu của Giáo sư Tiến sĩ Ulrike Guerot, nhà khoa học chính trị nói về những kỷ niệm của bà từ ngày còn nhỏ khi chiến tranh đang đến với Việt Nam thời kỳ 75.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, nhiều bộ phim nổi tiếng về lịch sử và văn hóa Việt Nam sẽ được trình chiếu tại rạp Babylon từ ngày 30.4 đến hết ngày 07.5. Quý vị có thể truy cập website của rạp để tìm hiểu thêm và mua vé (trực tiếp tại rạp hoặc online):

- https://babylonberlin.eu
- Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fOSvz9z7TIc

Dưới đây là lịch chiếu một số bộ phim tiêu biểu:

- Chị Tư Hậu – 17:45, ngày 30.04 (Thứ Tư)
- Em bé Hà Nội – 19:30, ngày 30.04 (Thứ Tư)
- Làn sóng mới (New Wave) – 21:15, ngày 30.04 (Thứ Tư) và 21:45, ngày 03.05 (Thứ Bảy)
- Gạo nướng (Grilled Rice) – 18:15, ngày 01.05 (Thứ Năm) và 18:00, ngày 04.05 (Chủ Nhật)
... và nhiều bộ phim đặc sắc khác (Bà con có thể mua vé tại rạp)

Đồng hành làm nên thành công sự kiện hôm nay là nghệ sĩ Helena Nguyễn, tiếng đàn T.rưng truyền cảm của chị đã làm tan chảy trái tim bạn bè Đức và các vị khách quý. Vô cùng biết ơn em. Luôn đồng hành với các sự kiện tại Đức và Quốc tế, đưa tin trung thực và kịp thời nhất, tôi tự hài lòng vì đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa, ở bên hai nhân vật chính là bà Claudia Opitz và ông Sebastian Köpcke thuộc Công ty OK Projekt – Ausstellungen zur Zeitgeschichte làm nên thành công buổi triển lãm hôm nay.

Cám ơn đồng bào Đức đã luôn quan tâm, chia sẻ với Việt Nam - Tự hào kiều bào xa xứ luôn hướng về nguồn cội

Video quay trực tiếp do Viet-bao.de thực hiện 
Lời cám ơn của BTC: https://www.ok-projekt.de/ 

​"Một lời cảm ơn chân thành! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà khoa học chính trị Prof. Dr. Ulrike Guerot, người đã bày tỏ những suy nghĩ cá nhân của mình trong lễ khai mạc triển lãm và đã vẽ nên một bức tranh rộng lớn từ năm 1945, qua ngày 30 tháng 4 năm 1975, đến hiện tại của chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều Frank Jahnel, Chủ tịch Quỹ Friedrich-Wolf-Stiftung, người đã đồng ý ngay lập tức hỗ trợ về mặt âm nhạc và đã mời Claudia và Lexa cùng hợp tác. Chúng tôi xin cảm ơn Pham Quynh Nga rất nhiều, người đã theo dõi và truyền thông cho dự án của chúng tôi từ lâu, qua trang web www.Viet-Bao.de để thông báo cho đồng hương của mình, những người đã đến tham dự rất đông. Chúng tôi xin cảm ơn Helena, người mẹ trẻ, đã làm quen với chúng ta qua những âm điệu của Xylophos bằng tre và đã mang lại một điểm nhấn vui vẻ cho dịp trang trọng này. Chúng tôi xin cảm ơn Thanh và Uwe, những người đã làm những chiếc nem tự chế và làm vui lòng chúng tôi cùng khách mời. Và cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các bạn bè và khách mời đã làm cho lễ khai mạc triển lãm trở thành một sự kiện không thể nào quên".

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >