Khủng bố bằng dao ở Solingen: 3 người chết, nhiều người bị thương! Thủ phạm đang lẩn trốn

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/08/2024 | 12:59
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Khủng bố bằng dao ở Solingen: 3 người chết, nhiều người bị thương!  Thủ phạm đang lẩn trốn

Tại một lễ hội trong thành phố ở Solingen bang Nordrhein-Westfalen, vào tối thứ Sáu, 23.8.2024, đã xảy ra một vụ tấn công kinh hoàng. Theo cảnh sát, đây là vụ tấn công khủng bố.

Vào khoảng 21h45, một người đàn ông đã dùng dao đâm vào người qua đường, làm ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Cảnh sát mô tả theo lời kể của các nhân chứng, người này đã rút dao ra từ đâu không rõ. Ban đầu, sự việc được cho là một tình huống điên loạn. Tuy nhiên, do cách thức tấn công có mục tiêu - đâm thẳng vào cổ của nạn nhân - nên cảnh sát cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố. Hàng chục lực lượng cứu hộ đã được triển khai.

Sau vụ tấn công, kẻ thủ ác đã lợi dụng sự hỗn loạn và hoảng loạn lan rộng để trốn thoát. Cuộc truy tìm kẻ thủ ác đang diễn ra, nhưng nhiều giờ sau đó, các cơ quan an ninh vẫn chưa thể cung cấp thông tin chính xác về nơi ở hoặc diện mạo của hắn. Cảnh sát đã phát lệnh báo động khẩn cấp trên diện rộng.

Kẻ tấn công đã đâm vào người qua đường, các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cứu sống các nạn nhân

Vụ tấn công xảy ra trong lễ kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố. Lễ hội "Festival der Vielfalt" dự kiến thu hút 80.000 lượt khách trong ba ngày cuối tuần. Tuy nhiên, vào buổi tối, lễ hội đã biến thành một cảnh tượng kinh hoàng! Các sĩ quan đứng gác tại hiện trường với vũ khí và thiết lập hàng rào an ninh. Cả thành phố bị phong tỏa. Các tấm che chắn được dựng lên. Các đơn vị đặc nhiệm SEK được trang bị vũ khí hạng nặng từ khắp Nordrhein-Westfalen đã được điều động đến Solingen, theo các báo cáo. Người dân cũng được yêu cầu ở trong nhà và tránh xa trung tâm thành phố Solingen.

- Sự im lặng đáng sợ ở Solingen

Lời kêu gọi dường như đã được hầu hết mọi người tuân theo: Vài giờ sau vụ thảm sát, trung tâm thành phố gần như vắng bóng người. Ngoài tiếng cánh quạt của một chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời, không gian chìm trong im lặng. Không khí trở nên u ám và rợn người.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường trên diện rộng. Một hàng rào các sĩ quan an ninh đã bảo vệ các lối vào con đường nơi ba người đã mất mạng. Phần lớn những người còn lại tại hiện trường là các phóng viên, họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi để theo dõi diễn biến sự việc. Thỉnh thoảng, lực lượng an ninh lại cho phép các xe cứu hộ của cảnh sát, xe cứu hỏa và đội pháp y đi qua.

P/s: Đau lòng quá. Mong tin cảnh sát sớm bắt được Kẻ tấn công - Xin chia buồn với gia đình các nạn nhân và một số người bị thương sớm bình phục. Cầu mong nước Đức AN BÌNH và HÒA BÌNH thế giới.

Nguồn: Viet-bao.de theo berliner-kurier.de (Ảnh bìa chỉ mang tính minh họa)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan