Lời cảm tạ của gia đình ở VN sau tang lễ bà Nguyễn Thị Thanh Xuân hôm nay, 5.11.2023 tại Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/11/2023 | 20:57
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
Lời cảm tạ của gia đình ở VN sau tang lễ bà Nguyễn Thị Thanh Xuân hôm nay, 5.11.2023 tại Berlin

- Kính thưa quý sư cô Chùa Linh Thứu Berlin, thưa Ban tang lễ - Kính thưa Hội người Việt Nam tại Tỉnh Kharkiv và Hội Đồng Hương Hải Phòng tại Kharkiv cùng các ông bà, các bác các cô chú, anh chị.

Con là Nguyễn Việt Cường, con trai của mẹ Nguyễn Thị Thanh Xuân không may bị qua đời, xin thay mặt gia đình viết lời cảm tạ tới quý bà con. 

Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật hiểm ác, mẹ con đã ra đi đột ngột. Đó là một sự thiếu hụt rất lớn, không gì bù đắp được trong đời con.  Từ khi mẹ con lâm bệnh đến tận những phút cuối cùng và trong cả buổi tang lễ hôm nay, con đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ của các ông bà, các bác,các cô chú, các anh chị. 

- Đặc biệt là bác Nga Weiss đã giúp đỡ-hỗ trợ mẹ con về tất cả mọi mặt kể từ khi mẹ con qua Đức cho tới ngày hôm nay - Con cám ơn các cô, các bác có mặt đã lặn lội từ xa để đến viếng mẹ con. 

- Con xin cảm ơn bác Phương đã giúp con và gia đình biết thông tin và cập nhập hàng ngày về mẹ con. 

- Con xin cảm ơn Hội Người Việt Nam tại Tỉnh Kharkiv - Hội Đồng Hương Hải Phòng tại kharkiv và Hội Thiện Nguyện Việt Nam tại Đức đã giúp đỡ con và gia đình rất tận tình về thông tin, pháp lý cũng như kinh tế khi bên cạnh mẹ con không có ai là người thân, bơ vơ nơi đất khách. 

Thay mặt gia đình, con xin gửi lời tri ân, cảm tạ đến các sư cô Chùa Linh Thứu đã có mặt tại nhà tang lễ hôm nay để làm lễ  cầu siêu cho mẹ con. Cám ơn Ban tang lễ: Bác Ngọc Roãn, bác Hoa Đào và bác Quỳnh Nga, TBT Viet.bao.de, đã lo mọi thủ tục để lễ tang diễn ra được viên mãn và sẽ lo đưa tro cốt của mẹ con về quê hương "đoàn tụ" với gia đình.

- Con không biết nói gì hơn là lòng cảm ơn chân trân thành nhất gửi tới tất cả mọi người, những người bạn, những người đồng hương đã giúp đỡ cho công việc của mẹ con những ngày qua. Con xin đặc biệt cảm ơn những người có mặt ngày hôm nay bên linh cữu mẹ con để đưa mẹ con đoạn đường cuối cùng để về với quê hương về với con ạ. Những tình cảm của mọi người con xin cảm ơn và ghi nhớ suốt quãng đời còn lại.

 Một lần nữa con thay mặt gia đình xin cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người đã tới và đưa tiễn mẹ con ạ. 

Con trai: Nguyễn Việt Cường cùng tang quyến xin cảm tạ.

Việt Nam ngày 05 tháng 11 năm 2023 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan