´Nghe rõ tiếng nổ, thấy cả cột khói´: Du khách Đức mắc kẹt giữa khủng hoảng Trung Đông

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/03/2026 | 23:44
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
´Nghe rõ tiếng nổ, thấy cả cột khói´: Du khách Đức mắc kẹt giữa khủng hoảng Trung Đông

Trang rbb24.de đưa tin: Một kỳ nghỉ mơ ước tại Dubai bỗng hóa thành những ngày thấp thỏm lo âu. Hai phụ nữ bang Brandenburg cùng chồng của họ hiện mắc kẹt trên tầng 32 của một khách sạn ở Dubai, giữa lúc không phận nhiều quốc gia Trung Đông bị đóng cửa sau các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ, Israel và Iran.

- 30.000 người Đức bị ảnh hưởng

Từ cuối tuần qua, không phận khu vực bị phong tỏa, khiến các trung tâm trung chuyển hàng không lớn như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar tê liệt. Theo Bộ Ngoại giao Đức, khoảng 30.000 công dân Đức đang bị mắc kẹt tại sân bay hoặc trên các du thuyền, không thể rời đi.

Sylvia Lösche và Carola Strache – hai phụ nữ đến từ Brandenburg – dự đoán chuyến bay về nước của họ sẽ bị hủy. Vì vậy, họ chủ động tìm lối thoát: đi xe buýt 8 tiếng sang Muscat, thủ đô Oman, để bắt một trong những chuyến bay cuối cùng về Zurich, rồi tiếp tục về Brandenburg. Chi phí phát sinh: khoảng 3.000 euro mỗi cặp vợ chồng.

Nhưng nỗi sợ vẫn thường trực. “Bạn nghe thấy tiếng nổ, thấy những cột khói bốc lên – dù ở xa,” Lösche kể. Đêm thứ Hai, cô nhận được cảnh báo trên điện thoại yêu cầu tìm nơi trú ẩn vì nguy cơ tên lửa rơi. “Âm thanh như một cơn giông lớn kéo tới,” Strache nói. “Không ai biết quả tiếp theo sẽ rơi ở đâu – liệu có phải khách sạn của chúng tôi không?”

Dù đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hộ chiếu, thuốc men và sạc điện thoại, họ vẫn chưa chắc chắn có thể rời Oman đúng kế hoạch.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul thông báo chính phủ sẽ điều máy bay thuê chuyến tới Saudi Arabia và Oman để đưa công dân Đức về nước, ưu tiên trẻ em, người bệnh và phụ nữ mang thai.

- 11.600 km xa nhà: Mắc kẹt ở Australia

Không chỉ ở Trung Đông, làn sóng ảnh hưởng lan rộng tới tận Australia. Hai phụ nữ Berlin, trong đó có influencer 24 tuổi Sophie Schultz, lẽ ra đã bay từ Melbourne qua Doha rồi về Berlin. Nhưng không phận Qatar bị đóng cửa khiến chuyến bay bị hủy sát giờ khởi hành.

Hãng hàng không chỉ thông báo ngắn gọn qua ứng dụng, không có đường dây nóng hay biểu mẫu liên hệ. “Chúng tôi chỉ muốn biết làm sao để về nhà,” Schultz nói. “Không ai thực sự biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Dù vậy, họ thừa nhận mình “may mắn trong rủi ro” vì không bị kẹt tại sân bay Doha vô thời hạn. Hai người có thể ở lại chỗ lưu trú đến ngày 5/3. Tuy nhiên, đúng ngày đó, bạn đồng hành của Schultz có một kỳ thi vấn đáp quan trọng và phải sắp xếp lại với trường đại học cũng như công việc sinh viên của mình.

- “Vấn đề xa xỉ” giữa thảm kịch

Trong khi nhiều người chưa thể trở về, cũng có người phải hoãn chuyến đi. Ông Jörg Stein từ Berlin dự định bay qua Doha đến Bangkok nhưng đã được dời lịch một tuần. Là người nghỉ hưu và sống gần sân bay BER, ông bình thản chờ đợi. “Với chúng tôi, đây chỉ là một vấn đề xa xỉ,” ông nói, nhắc đến những đau thương thực sự mà người dân Trung Đông đang phải gánh chịu.

Giữa những tiếng nổ xa xăm và bầu trời đóng kín, hàng chục nghìn người Đức đang rơi vào trạng thái lửng lơ: Không thể đi, cũng chưa thể về. Khủng hoảng địa chính trị một lần nữa cho thấy thế giới kết nối chặt chẽ đến mức nào – chỉ một quyết định quân sự cũng đủ làm đảo lộn hành trình của hàng nghìn con người, từ Dubai đến Melbourne, từ Berlin đến Bangkok.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo rbb24.de - Đêm 2.3.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >