Người Berlin đổ xô sang Ba Lan dịp Phục Sinh đổ xăng; qua biên giới thấy “dễ thở” hơn

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/04/2026 | 13:37
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Người Berlin đổ xô sang Ba Lan dịp Phục Sinh đổ xăng; qua biên giới thấy “dễ thở” hơn

Trang berliner-zeitung.de đưa tin: Giữa lúc giá cả leo thang, đặc biệt là giá xăng dầu tại Đức vượt ngưỡng chịu đựng, nhiều người dân Berlin đã tìm đến một giải pháp quen mà hiệu quả: Lái xe sang Ba Lan để tiết kiệm chi tiêu.

Chỉ cách Berlin hơn một giờ chạy xe, thị trấn Słubice - bên kia sông Oder - trở thành “điểm trú ẩn giá rẻ” trong dịp lễ Phục Sinh. Tại đây, xăng chỉ khoảng 1,46 euro/lít, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 2 euro ở Đức. Một lần đổ đầy bình có thể giúp tiết kiệm tới 50 euro – con số đủ để chi trả thêm cho bữa ăn, thuốc men hay mua sắm.

Không chỉ xăng, nhiều mặt hàng khác cũng rẻ hơn rõ rệt: Thuốc, kính mắt, cà phê, thậm chí cả dịch vụ. Người Đức vì thế thường kết hợp “đi đổ xăng” thành một chuyến mua sắm trọn gói. Tuy nhiên, lợi ích này chủ yếu dành cho những người sống gần biên giới, do chi phí di chuyển và quy định hải quan vẫn là rào cản nhất định.

Dù vậy, Słubice không phải thiên đường giá rẻ tuyệt đối. Ngay tại Ba Lan, chi phí sinh hoạt cũng đang tăng lên, khiến cả người bán lẫn người mua đều phải thắt chặt chi tiêu. Biên giới chia hai quốc gia, nhưng nỗi lo về giá cả lại giống nhau.

Trong khi chính trị gia Đức tranh luận về trần giá xăng và chính sách năng lượng, nhiều người dân đã tự tìm lời giải cho mình: Một chuyến đi ngắn qua biên giới để “giữ ví”.

Một lát cắt đời sống giản dị nhưng sâu sắc: Khi kinh tế trở thành áp lực, những hành trình nhỏ lại phản chiếu rõ ràng những biến động lớn của thời cuộc.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo berliner-zeitung.de 5.4.2026 - Ảnh bìa chỉ mang tính minh họa

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<12345678 ... >