NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ 2 - Angely Nguyen, từ Vũng Tàu
Lời BBT Viet-bao.de: Angely Nguyen có cách viết rất thật, dễ đi vào lòng người. Đọc bạn ấy viết có "mình" ở trong đó mà cứ "nhẹ" làm sao, đầy bao dung và rất là... Phụ Nữ. Nhất định tác giả sẽ tìm thấy hạnh phúc cho mình.
Người đàn bà thứ hai
Chị quê Quãng Bình, gương mặt phúc hậu hiền lành lắm, chẳng hiểu duyên trời se cho những người đàn bà đẹp gánh đi oan trái của cuộc đời này là vậy.
Ngày chị lấy anh (chồng tôi) ai cũng thương và lo lắng cho chị không biết hạnh phúc của hai người đi về đâu nhanh hay muộn, cầu bình yên đi hết quãng đời còn lại cả hai người.
Thế rồi cuộc sống ấy nào buông tha cho chị, những gì tôi trải qua chị gánh hết, chị thay tôi đối mặt với đời người đàn ông tệ bạc, nước mắt và nỗi buồn chị dài thêm , đau thêm một lần đò nữa, sau 10 năm chia tay chồng đầu tiên của chị.
Dù chia tay chồng cũ tôi vẫn hằng mong cho anh ấy luôn sống tốt hơn bên gia đình mới, tôi thường xuyên liên lạc với chị để chỉ cách điểm tốt xấu của anh, chỉ mong chị luôn là chổ dựa cho anh khi tôi không thể và không thể.
Quan niệm sống của tôi luôn đặt Từ Tâm hồn mà nếu thiếu chữ “NHẪN“ coi như phần thua thiệt nhận rất nhiều, bình tâm để Nhẫn.
Giờ đây chị người phụ nữ cùng chung một chuyến đò định mệnh, chị chả có gì ràng buộc anh cả ngoài đám cưới to đùng sự kiêu hảnh của người đàn bà bỏ chồng sau 10 năm tái giá (trả giá)
Cố lên mà đi chị, tôi vẫn là người đồng hành bên chị nếu chị cần cứ alo tôi, dẫu sau đi chăng nữa chúng ta là phụ nữ thấu hiểu sự mất mát của sự phản bội mà, giờ đây chị biết rõ vì sao tôi dời xa anh (chồng chị) rồi phải không, đau như tôi rồi đúng không, chỉ có khác tôi quá mạnh mẽ chấp nhận ra đi còn chị ở lại...
CHUYỆN Ở TIỆM BÁNH XÈO SÀI GÒN NGÀY ĐẦU TIÊN CÓ TUYẾT: 6.1.2016
07/01/2016 | 02:34
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016 – Thơ Khuất Hải Yến, Budapest
01/01/2016 | 13:46
CƯỜI NGÀY CUỐI TUẦN: LOANH QUANH CHUYỆN CHỒNG VỢ!!!
09/01/2016 | 14:29
BÀI THƠ VIẾT CHO CON - Sa Huỳnh (Berlin, CHLB Đức)
05/01/2016 | 22:44
THÁNG 12 – Cảm xúc của Hoàng Yến Anh, CHLB Đức
24/12/2015 | 02:24
QUÊ TÔI – Tản văn của Công Tiến, Hale CHLB Đức
19/12/2015 | 11:37
MÙA ĐÔNG... NHỚ - Thơ Đông Hà, Hà Nội
16/12/2015 | 23:04
THÁNG MƯỜI HAI - Thơ Dương Diệu Minh, Hà Nội
11/12/2015 | 17:00

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *