NHÓM HOSPIZ (HỘI TTT BL) THĂM NGƯỜI BỆNH NẶNG TẠI BERLIN

Đăng bởi:
06/11/2015 | 00:34
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
NHÓM HOSPIZ (HỘI TTT BL) THĂM NGƯỜI BỆNH NẶNG TẠI BERLIN

Hôm nay, 5.11.2015, nhóm Hospiz (đồng hành cùng người bệnh hiểm nghèo), gồm chị Nguyễn Thị Quyết Thắng, Hội Trưởng hội Thiện từ tâm Berlin, chị Vân, chị Hường, chị Dung và Quỳnh Nga đã đến thăm một số anh chị em bị bệnh nặng tại Thành phố Berlin. Đây là việc làm thường xuyên của nhóm… ngồi bên „tay lái lụa“ của chị Vân… dọc đường đi, chúng tôi vừa chuyện trò vui vẻ.

3 (4)

Điểm đầu tiên là khu điều dưỡng Woldegker Strasse-Hohenschönhausen nơi chị Nhung bị u não đã nằm ở đây khá lâu. Đến thăm chị lần này, thấy chị yếu hơn lần trước rất nhiều, chị nằm trên giường, chỉ gật đầu nhẹ chào mọi người và không nói được nữa. Cũng như mọi lần, biết chị Nhung thèm món ăn Châu á, chị Vân đã mang theo một cặp lồng cơm + thức ăn và xúc từng thìa đút cho chị. Còn chị Thắng, chị Hường, chị Dung thì vây quanh giường, người bóp tay, lau mặt, người kê lại gối, trò chuyện, chia sẻ… Chia tay mà thấy thương chị Nhung quá…

4 (2)

„Lần này đến thấy anh ấy tươi tỉnh và dễ chịu hơn hôm trước rất nhiều…“, các chị đều nhận xét, khi đến thăm anh V tại Gesundheitszentrum Springpfuhl-Marzahn. Không hề sợ lây bệnh, như người trong gia đình, các chị nắm tay, ân cần hỏi han người bệnh, pha trò kể chuyện vui làm anh V dù không nói được nhưng ánh mắt vẫn cười…

5.11.2015 Hoi TTT BL 053

Thăm chị L tại nhà riêng tại Quận Marzahn, chị là hội viên của Hội Thiện từ tâm, không may giờ cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo… Thấy chúng tôi đến thăm chị vui lắm. Mấy chị em ngồi quanh bàn trong phòng khách, vừa ăn khoai lang luộc, bánh đa nướng và trò chuyện, tâm sự ôn những kỷ niệm bao nhiêu năm gắn bó, „Chị chỉ mong sức khỏe hồi phục để lại tiếp tục tham gia đội múa…“, chị Lý thổ lộ. Thấy tôi cầm máy ảnh định bấm thì chị Lý nói tiếp: „Từ từ, để chị khoác chiếc áo và „mông má, trang điểm“ tý đã, kẻo lên ảnh… xấu“. Cả nhóm đã làm chị quên đi đau đớn đang hành hạ bởi những câu chuyện vui, „nổ như ngô rang“, mãi chẳng muốn về.

5.11.2015 Hoi TTT BL 051

Đồng hành cùng người bệnh hiểm nghèo, là một trong những việc làm thường xuyên, đầy ý nghĩa của các chị trong Hội Thiện từ tâm Berlin và Viet-bao.de tự hào, luôn luôn sát cánh cùng các anh chị từ ngày đầu thành lập.

1

Nhóm Hospiz rất mong có thêm nhiều anh chị em thiện nguyện, đồng hành với Hội, cùng chia sẻ làm vơi đi nỗi đau của những người bị bệnh hiểm nghèo ở nơi xa xứ. Cần lắm một tấm lòng, cần lắm sự đồng cảm, sẻ chia của bà con cộng đồng và càng thấm thía câu nói: Đời là Vô Thường!!!

Còn mình thì cứ ước, ước gì có phép mầu để các anh chị không bị đau đớn và khỏi bệnh.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

***Bà con nào có thời gian, muốn đến thăm hỏi những người bạo bệnh xin mời liên lạc với chị Nguyễn Thị Quyết Thắng, Hội Trưởng hội Thiện từ tâm Berlin, hoặc chị Vân theo số fon dưới đây:

- Chị Thắng: 0162 7881 783 - Chị Vân: 0173 675 1125 Mời bấm vào đây để xem thêm chùm ảnh
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...