ƠN THẦY CÔ - Thơ Kim Chi Ban Mai
Đăng bởi:
20/11/2016 | 00:10
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Mừng ngày hiến chương các nhà giáo
Xin chúc thầy cô cố gắng hơn
Biết rằng vất vả sớm hôm
Soạn bài dạy dỗ trò khôn trưởng thành
Hai mươi tháng mười một ngày hội
Hoa tươi đáp lễ với thầy cô
Sớm khuya mải miết chở đò
Âm thầm lặng lẽ đưa trò vượt sông…
Niềm vui đến muôn vàn nỗi nhớ
Chắp đôi vần bầy tỏ tri ân
Nghĩa tình thầy đã nhất tâm
Mang bầu nhiệt huyết để chăm trồng người
Thầy cô giáo quang vinh trọng mãi
Trao nguồn kiến thức trải muôn nơi
Dìu đàn trẻ không lúc ngơi
Cầu mong học giỏi cho đời rạng danh
Thầy dạy chữ bao điều đâu nghỉ
Vẫn gieo mầm muôn ý chả vơi
Dạy truyền dưỡng dục đủ lời
Đức thầy luôn tỏ rạng ngời thanh cao
Công thầy tựa vầng dương ánh đỏ
Dắt con tới bến đỗ tương lai
Hành trang con bước sau này
Những lời khuyên bảo hàng ngày tạc ghi
Ơn này nguyện khắc trong tâm khảm
Dẫu ngàn năm in đậm khó nhòa
Chung vui nhà giáo Việt ta
Vịnh đôi câu chữ thơ ca chúc mừng
Muôn lời gửi tặng thầy cô nhé
Chúc bình an mạnh khỏe vui tươi
Nghĩa tình đượm lắm thầy ơi
Vẫn luôn vun đắp nụ chồi nở hoa.
Lời tác giả từ Sơn La Việt Nam: Nhân ngày 20/11 tri ân nhà giáo Việt Nam - Chúc chị cùng BBT lời chúc sức khỏe, vui tươi trẻ đẹp, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Tin liên quan
< ...
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *