ÔNG TRỜI CÔNG BẰNG LẮM - NHÂN QUẢ KIẾP NÀY
Việc của ta là cứ sống tốt trước… Trời xanh sẽ an bài, Nhân quả hiện tiền là đương nhiên.
1. Nếu Ông Trời không để ta gặp khó khăn thì làm sao ta có thể nhìn thấu được lòng người.
2. Nếu Ông Trời không để ta thất bại, thất vọng thì làm sao ta biết được người từng bên ta là thật hay là giả?
3. Nếu Ông Trời không để ta cô độc thì làm sao ta biết tự suy ngẫm lại.
4. Nếu Ông Trời không cho ta gặp quân tử, tiểu nhân thì làm sao ta biết phải đề cao cảnh giác.
5. Ông Trời rất công bằng với mọi người. Có người khiến ta khóc, nhất định sẽ có người khiến ta cười.
6. Nếu có người gieo ta đau khổ, thì ắt sẽ có người mang hạnh phúc đến cho ta.
7. Nếu người tôn trọng ta hãy tôn trọng họ. Nếu người không tôn trọng ta vẫn cứ tôn trọng họ. Không phải họ đáng được như thế. Nhưng hành động, thái độ của họ không đáng để ta thay đổi nhân cách vốn tốt đẹp của mình.
8. Thời tao loạn thê giơi đang thổi bùng thù hận và chiến tranh. Mọi chuyện nay đều khó lường. Ta đang chứng kiến cuộc đại tái tạo “trục ứ, sinh tân“ để nới rộng không gian của yêu thương trên trần gian.
Vậy nên: Việc của ta là cứ sống tốt trước… Trời xanh sẽ an bài, Nhân quả hiện tiền là đương nhiên.
Nguồn: Viet-bao.de theo nhà báo Nguyễn Thái Hà sưu tầm và bổ sung
Người trí chọn thật thà - Còn kẻ vô minh tưởng việc xấu mình làm sẽ chẳng ai biết tới.
16/11/2023 | 15:42
NHỮNG GÌ LÀ ĐẸP NHẤT TRONG ĐỜI
18/10/2023 | 16:48
MIỆNG LÀ CỦA NGƯỜI; TAI LÀ CỦA MÌNH.
24/09/2023 | 11:42
ĐỪNG VỘI…
20/09/2023 | 20:43
Hãy nhắc nhở ta 5 sự thật
22/08/2023 | 18:57
Sự Quyến Rũ Của Một Người Phụ Nữ Thật Ra Là Nằm Ở Đâu?
17/08/2023 | 11:01
LÀM NGƯỜI KHÔNG CẦN TOÀN VẸN, CHỈ CẦN CÓ LƯƠNG THIỆN
11/07/2023 | 20:01
VẾT SẸO TRONG LÒNG - KHẲNG ĐỊNH TA…
20/06/2023 | 23:10

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *