QUÊ HƯƠNG - Thơ Đông Hà, Hà Nội
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/09/2019 | 11:40
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BBT Viet-bao.de xin giới thiệu bài thơ hay, của anh Đông Hà, sống tại Hà Nội, những người Việt xa quê sẽ rất thích bài thơ này...
Quê hương nơi ấy thân thương
Bước chân vạn nẻo bốn phương tìm về.
Xanh xanh cong những lũy tre
Dòng sông tắm mát ngày hè nồng oi.
Nơi đây xưa đã có rồi
Cây đa bến nước ở nơi cửa đình.
Tiếng gà gáy báo bình minh
Chuông chùa gióng tiếng yên bình chiều hôm.
Chỉ là cái tép, con tôm
Nuôi ta ngày tháng lớn khôn, nên người.
Dẫu đi khắp chốn, muôn nơi
Xa quê hương vẫn bồi hồi nhớ quê.
Tin liên quan
MÙA THU TRONG TÔI - Thơ Trần Minh Hòa Munich-Germany
14/09/2018 | 23:21
TÌNH MẸ - Thơ Bình Minh
07/09/2018 | 00:19
TÌM CHÚT DƯ ÂM...
29/08/2018 | 00:17
HÀ NỘI NƠI TRÁI TIM TÔI Ở ĐÓ
23/08/2018 | 23:29
THU VÀ EM - Thơ Trương Thị Hoa Lài
17/08/2018 | 23:42
THƯ TÌNH TUỔI 90
17/08/2018 | 09:53
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
14/08/2018 | 11:23
TUỔI BẢY MƯƠI
13/08/2018 | 13:15

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *