QUÊ NGƯỜI NHỚ QUÊ... Thơ Long Cửu Hoàng (từ Sài Gòn)
Đăng bởi:
02/02/2015 | 11:14
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Xa quê hương với ngàn mơ ước
Đến xứ người mong được thành danh
Ngày đi như búp trên cành
Chừ giờ mấy độ xuân xanh qua rồi
Nơi xứ người mình tôi cô lẻ
Dạ bồi hồi nhìn mẻ bánh chưng
Lệ sầu da diết rưng rưng
Nhớ sao nồi thịt ta chừng canh khuya
Giờ hiu quạnh đêm kia réo gọi
Cái lạnh về nghe nhói con tim
Mai vàng buông cánh lặng im
Mà nghe hơi thở như tìm Hương Quê
Ta vẫy gọi xuân về trong gió
Cố kiếm tìm cửa ngỏ hồn quê
Để nghe tim mãi hướng về
Để nơi đất khách bộn bề mà vui...
Ảnh minh họa: Phật tử Quảng Huệ Châu gói bánh chưng tại Chùa Phổ Đà Berlin nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm. Đón Xuân Ất Mùi 2015, nhóm Phật tử đang chuẩn bị rất nhiều gạo, đỗ và lá dong, Viet-bao.de sẽ đồng hành gói bánh, kính mời bà con Phật tử vào lễ Phật, giao lưu chia sẻ, hái lộc đón chào năm mới và thụ lộc bánh chưng chay tại Chùa.
Tin liên quan
< ...
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *