Sinh nhật Tuổi 6o và Tiếng hát Quê hương của Nhạc sĩ Hoàng Thị Dư.
Trong một không gian vừa phải nhưng ấm cúng, có sức chứa gần ba trăm khách là những người thân, ban bè thân thích các ca nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư của anh chị Nhạc sĩ Hoàng Thị Dư - Nguyễn Thiện Tường đến từ khắp các vùng miền trên nước Đức người gần thì cũng cách hàng tăm, người xa cũng ngót nghét cả năm, bẩy trăm km và đặc biệt có sự góp mặt của người bạn từ thủa thiếu thời, NSUT ca sĩ Minh Thu.
Tiệc "Kỷ niệm sinh nhật 60 và Tiếng hát quê hương" của Nhạc sĩ Hoàng Thị Dư đã được diễn ra vào chiều ngày 05.11.2017 tại Haus des Gastesin Nationalpark, 37412 Sieber thuộc tiểu bang Nieder Sachsen. Nhân dịp này Nhạc sĩ Hoàng Thị Dư kết hợp tổ chức chương trình "Tiếng hát quê hương" nhằm giớ thiệu những tác phẩm mà chị đã sáng tác trong những năm tháng vừa qua.

Sinh ra và lớn lên tại một làng quê là cái nôi hát Chèo tại đồng bằng Bắc bộ, trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật (ông ngoại là cụ Ba Đối nổi tiếng về hát Chèo ở làng Khuốc, có bố là Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hiệp Tắc và anh trai Hiệp Tính cũng là Nghệ sĩ ưu tú cả hai bố con cùng công tác tại Nhà hát Tuồng Việt nam), xã Đông sơn, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, sau khi học xong phổ thông chị đã có quãng thời gian từ năm 1975-1979 học tai trường Nghệ thuật sân khấu Việt nam chị cũng đã từng công tác tại đoàn nghệ thuật CAND đến năm 1988.

Trải qua bao sóng gió và biến cố của thời cuộc chị đã từng làm nhiều nghề khi sang Đức để tạo dựng cuộc sống cho bản thân và có phần giúp đỡ cho người thân nơi quê nhà, Nhạc sĩ Hoàng Thị Dư với niềm đam mê chị đã vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống mưu sinh nơi xứ người chị đã sáng tác, phổ nhạc cho những bài hát dân ca trữ tình, soạn lời, cho các bài hát chèo nói về tình cha về tình me, viết Thy cô, cho con, bè bạn và về quê hương đất nước.

Người ta tìm thấy ở trong những sáng tác của chị những câu từ mộc mạc giản dị nhưng đầy ý nghĩa người nghe cảm nhận được vẻ đẹp và tình yêu quê hương qua mỗi ca khúc của chị, ví dụ như bài "Tư hào con hát khúc dân ca" hoặc viết về quê hương nơi đã từng gắn bó cả tuổi thơ của chị, như "Tự hào đẹp mãi Thái bình ơi" vv.vv đi vào lòng qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài tiếng nói Việt Nam… và đã để lại những ấn tượng đẹp trong tâm trí người nghe.

Trong tiệc "Kỷ niệm sinh nhật Tuổi 60 và Tiếng hát quê hương" của Nhạc sĩ Hoàng Thị Dư phần lớn thời lượng là những tác phẩm tiêu biểu mà chị sáng tác đủ các thể loại đã được các ca nghệ sĩ thể hiện. Qua đây công chúng yêu nhạc khắp nơi đã được chứng kiến tài năng của người Nhạc sĩ tài hoa, chị đã dành phần lớn công sức và trí tuệ phát huy, bảo tồn nghệ thuật Chèo truyền thống nói riêng và phần nào gìn giữ và phát huy văn hóa nghệ thuật chung, cũng như bằng âm nhạc chị đã kết nối tình cảm của những người con xa xứ xích khắp nơi lại gần nhau hơn mà bằng chứng là sự hiện diện của khách mời tham dự đã yêu và say mê tài năng và những tác phẩm của chị.

Tiệc "Kỷ niệm sinh nhật tuổi 60 và Tiếng hát quê hương" của chị là dịp để cho những người yêu mến chị thể hiện tình cảm, tri ân bằng những lẵng hoa tươi thắm, những ánh mắt nụ cười và cả những cái ôm nồng thắm. Là dịp để cho các Hội đoàn nói lời cám ơn đến công lao đóng góp của chị cho sự kêu gọi gắn kết cộng đồng bằng âm nhạc mà điển hình là màn cảm ơn của tập thể Ban chấp hành Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, nơi chị đã dành tất cả tình yêu, trí tuệ cùng BCH Hội phát triển, nâng cao vị thế của Hội về mọi mặt.
Đây là dịp hiếm có của một người nữ Nhạc sĩ sống xa quê một mình đã dám đứng ra tổ chức một chương trình nhằm giới thiệu những tác phẩm cũng như là nhịp cầu liên kết những giọng hát chuyên và không chuyên xích lại gần hau hơn.

Chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người hy vọng trong tương lai với niềm đam mê sẵn có cùng với tình yêu nghệ thuật Chèo truyền thống chị sẽ cho ra đời những tác phẩm hay hơn với các thể loại vì bên cạnh chị có một hậu phương vững chắc một phu quân hết lòng ủng hộ, khuyến khích có bè bạn và người yêu nhạc luôn đón chào và cổ vũ những tác phẩm của chị chúng ta có quyền tự hào về một người con của quê lúa Thái Bình nơi xa xứ./.
MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH
Nguồn: Thaibinh.de - Minh Dan Thai Binh
NGHỆ SĨ GIANG CÒI BỊ UNG THƯ DI CĂN, TỪ CHỐI HÓA TRỊ
22/01/2021 | 21:14
THANH LAM ĐƯỢC BẠN TRAI BÁC SĨ CẦU HÔN
20/01/2021 | 20:55
CHÚC MỪNG CA SĨ TÙNG DƯƠNG NHẬN GIẢI THƯỞNG ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 16
08/01/2021 | 21:17
DANH HÀI MINH VƯỢNG: "TÔI THIỆT THÒI NHẤT VÌ PHẢI ĂN MẶC XẤU XÍ, TẢ TƠI"
13/12/2020 | 22:16
TIN SỐC: DANH HÀI CHÍ TÀI QUA ĐỜI
09/12/2020 | 12:02
TÂN CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM: NHÀ VĂN VIỆT NAM DÁM MƠ GIẤC MƠ LỚN...
27/11/2020 | 23:20
LỄ VINH DANH- LỄ TRI ÂN CỦA CÁC SỨ GIẢ TRUYỀN THÔNG TỪ 10 QUỐC GIA
22/11/2020 | 22:31
KIỀU BÀO HỌC LÀM BÁO BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
13/10/2020 | 22:21

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *