SỐC - Cha đã báo cảnh sát về con trai trước vụ tấn công CSD Berlin: “Tôi sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra”

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
30/07/2026 | 20:35
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
SỐC - Cha đã báo cảnh sát về con trai trước vụ tấn công CSD Berlin: “Tôi sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra”

Cha của nghi phạm Abdul Ballout (21 tuổi) tiết lộ ông từng nhiều lần lo ngại con trai bị cực đoan hóa và đã chủ động thông báo cho cơ quan chức năng trước khi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng bên lề lễ diễu hành CSD Berlin. Những lời chia sẻ đầy đau đớn của người cha đang khiến dư luận Đức thêm xót xa.

Theo Berliner Kurier, ông Tawfik Ballout cho biết nhận thấy con trai ngày càng thay đổi, dành nhiều thời gian trên điện thoại, có biểu hiện cực đoan về tư tưởng và khiến gia đình vô cùng bất an. Người cha khẳng định gia đình theo Hồi giáo dòng Shiite, không ủng hộ tổ chức khủng bố IS và từng nhiều lần tìm cách ngăn con trai đi theo con đường cực đoan. Ông cho biết đã liên hệ với cảnh sát để bày tỏ lo ngại, hy vọng con trai được giúp đỡ trước khi quá muộn.

Theo lời kể, chỉ vài giờ trước vụ tấn công, hai cha con còn nói chuyện điện thoại. Người cha vẫn tin con mình là người giàu tình cảm, nhưng cho rằng đã bị lôi kéo và "tẩy não". Sau khi biết tin về vụ tấn công, ông hoàn toàn suy sụp và đau đớn khi nhận ra mọi nỗ lực ngăn chặn đều không thể cứu được con trai cũng như các nạn nhân. (P/s: Thương người cha quá)

Vụ tấn công bên lề lễ hội CSD ở Berlin đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các nhà điều tra hiện xác định động cơ của nghi phạm có liên quan đến tư tưởng Hồi giáo cực đoan và tiếp tục làm rõ liệu vụ việc có thể được ngăn chặn sớm hơn hay không. 

Nguồn: Theo berliner-kurier.de 30.7.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >