Thăm một người Hà Nội cơ nhỡ.

Đăng bởi:
08/06/2015 | 12:13
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Thăm một người Hà Nội cơ nhỡ.

Nhận được tin từ FB của chị Nguyễn Thị Quyết Thắng, Hội trưởng Hội Thiện từ tâm về một người Hà Nội cơ nhỡ, không người thân thích bị ung thư dạ dày nằm tại bệnh viện Friedrichhain, Berlin, chiều ngày 7.6.2015 vừa qua, một số anh chị em trong BCH Hội Hà Nội tại CHLB Đức đã chủ động tới thăm.

Qua tiếp xúc, người bệnh cho biết mình là người Hà Nội, 46 tuổi, mới từ Nga sang. Vừa tới Berlin thì phát bệnh. Cơn đau đã làm anh ngất lịm trên đường phố. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Các bác sỹ chuẩn đoán anh bị ung thư dạ dày vùng thượng vị. Sau hơn tháng nằm BV với hai đợt hoá trị hiện sức khoẻ anh đã đỡ hơn rất nhiều.

Anh nói chuyện tỉnh táo, dù rất đau. Anh cũng cho xem các giấy tờ xác nhận phía Đức chấp nhận chữa bệnh cho anh theo quyền lợi một người xin tỵ nạn. Mặc dù anh cương quyết từ chối xin tỵ nạn chính trị. Anh cũng thấy mình thật may mắn khi phát bệnh đúng trên nước Đức nơi có nền y học hiện đại và chính sách xã hội đầy nhân văn. Anh hy vọng nhờ đó, mình được cứu sống.

11407160_709931865820394_2023096868439948432_n

Khi được hỏi, có nhu cầu giúp đỡ gì không? Anh cảm ơn sự có mặt của mọi người, cảm ơn bó hoa mọi người mang đến và nói hiện tại mình đang được chăm sóc đầy đủ nên không có nhu cầu gì. Anh còn cười rất tươi, bảo: Là người Hà Nội, anh chị biết rồi, phải biết chấp nhận gian nan và bản lĩnh vượt qua thử thách.

Gặng hỏi mãi anh mới dè dặt bày tỏ nhu cầu muốn nạp một thẻ điện thoại Lebara mệnh giá 10 Euro. Ngay lập tức nhu cầu của anh đã được đáp ứng với dung lượng nạp gấp đôi. Khi quay lại BV đưa thẻ nạp, đã thấy anh ngồi trên xe lăn ngay trước cổng viện: "Trời đẹp quá, em ra ngồi hóng tý".

Rồi chỉ con đường đầy nắng, tấp nập người xe qua lại, nói như cảm thán: "Từ khi vào viện em chưa được bước qua cánh cửa kia".

Chúc anh sớm bình phục để có thể sải chân trên con đường Berlin rực rỡ nắng vàng và rợp bóng cây xanh. Bà con ở Berlin, nhất là bà con Hà Nội, nếu có thời gian thay nhau vào với anh ấy để anh ấy thấy ấm áp lúc hoạn nạn nơi xứ người. Anh ấy hiện tại chỉ cần tình cảm thôi.

Địa chỉ: Bệnh viện: Klinikum im Friedrichshain, Landsberger Allee 49, 10249 BL Haus 15, Station 30, Gastroenlogie, phòng số 3.

Nguồn: FB Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan