THIẾU VẮNG THƠ ĐỜI RA SAO NHỈ? - Thơ: Lê Thanh Châu, từ Hanau
Thơ không chỉ nhằm giãi bày rung cảm. Của các thi nhân trước những sự đời. Thơ kết nối những tâm hồn đông điệu. Sống nhân văn, thêm ấm, đẹp tình người.
Nếu thiếu vắng thơ đời ra sao nhỉ
Khi chẳng còn ai muốn sống giống thi nhân
Thời @ mà thời gian lãng phí
Chỉ để suy tư tìm ý ghép vần?
Nếu thiếu vắng thơ đời không thi vị
Thiếu vắng mộng mơ, lãng mạn hẳn không,
Cuộc sống mất đi một phấn đa dạng
Khó gặp nhau những rung cảm tương đồng.
Tiếng "À ơi" sẽ đi vào quên lãng
Đàn trẻ thơ không biết được lời ru
Không tiếp cận được cội nguồn cảm thức
Chứa đựng yêu thương qua những ngôn từ.
Thế hệ mai sau sẽ nghèo cảm xúc
Thiếu những niềm vui cảm thụ thanh cao
Mà cuộc sống luôn khát khao hoàn mỹ,
Như tình yêu cần ... hương vị ngọt ngào.
Vậy thiếu vắng thơ là điều phi lý
Còn thế gian, đời sẽ mãi còn thơ,
Vẫn còn những người nghiệp đời đeo bám
Sống giống như tằm rút ruột nhả tơ.
Thơ không chỉ nhằm giãi bày rung cảm
Của các thi nhân trước những sự đời,
Thơ kết nối những tâm hồn đông điệu
Sông nhân văn, thêm ấm, đẹp tình người.
Hanau 14.12..2023 - 03.07.2024
Nguồn: Viet-bao.de theo Lê Thanh Châu,
NHƯ MỘT LỜI TỰ SỰ CỦA MÙA XUÂN - Đỗ Trường, Leipzig
08/02/2016 | 23:39
VIỆT BÁO GIỚI THIỆU 2 BÀI THƠ XUÂN CỦA VŨ HUY HOAN, Thanh Hóa
03/02/2016 | 19:10
TRÁCH TRỜI – Hoang Duoc Su, Berlin - CÓNG TUYẾT – Thơ Van Minh Nguyen, từ Matxcova
28/01/2016 | 09:53
HÀ NỘI NHỚ - Thơ Nguyễn Anh Phương, Budapest
24/01/2016 | 01:28
EM CỨ LÀ MÙA ĐÔNG – Thơ Đông Hà, Hà Nội
22/01/2016 | 23:44
HÀ NỘI RÉT… CÀNG THÊM CỔ KÍNH ĐÁNG YÊU – An Ninh, Hà Nội
19/01/2016 | 21:13
TRUYỆN CƯỜI CUỐI TUẦN: BẬT MÁY SINH TỐ...
19/02/2016 | 22:29

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *