THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG TRI ÂN NHỮNG TẤM LÒNG
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/10/2020 | 12:45
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
"Nước đến nóc nhà, không có gì bằng hộp cơm nóng ấm dạ lúc này"
Đồng bào Tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh chìm trong lũ lụt nhà cửa ruộng vườn cuốn trôi theo nước lũ, biển nước mênh mông , không điện, không nước sạch, "không có gì hơn bằng bữa cơm nóng làm ấm dạ lúc này" một người dân khi nhận hộp cơm từ thiện cảm động nói lên.
Sau khi nhận được số tiền ủng hộ từ thiện của một người con Quảng Bình giàu lòng nhân ái có nick fb Louis Viễn hiện đang sống ở CHLB Đức, chị Thu Thủy thường nấu ăn cho công ty Formosa đã nấu hàng trăm suất ăn kịp thời cho đồng bào bị lũ lụt ở Hà Tĩnh Quảng Bình. Hôm nay hơn 300 suất cơm cho đông bào Cẩm Xuyên Hà Tĩnh và hơn 400 suất cho đồng bào Quảng Trạch Quảng Bình.
Cần lắm những tình thương dành cho đồng bào lũ lụt Miền Trung.

Thương mẹ quá mẹ ơi...
.jpg)
.jpg)

Tin liên quan
Lời cảm tạ của gia đình sau lễ tang ông Luong Anh Dũng
28/04/2026 | 10:59
Cuộc hội ngộ nghĩa tình của đội Bauzug - 38 năm một chặng đường nơi xứ người
27/04/2026 | 20:35
Hội thảo Du học nghề và Hợp tác lao động lành nghề Đức – Việt diễn ra thành công tại Berlin
23/04/2026 | 00:26
LỜI TRI ÂN SAU DIỄN ĐÀN THÁNH MẪU – VIÊN MÃN TRONG DUYÊN LÀNH HỘI TỤ TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM ERFURT
21/04/2026 | 00:38
DIỄN ĐÀN ĐẠO MẪU, LAN TỎA VĂN HÓA HẦU ĐỒNG TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM ERFURT CHLB ĐỨC
21/04/2026 | 00:20
KHAI MẠC TRIỂN LÃM ẢNH: GIỚI THIỆU 20 GƯƠNG MẶT VIỆT TIÊU BIỂU
17/04/2026 | 12:33
ĐỘI BÓNG ĐÈN NARVA BERLIN - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ, MỘT ĐỜI KHÔNG QUÊN
06/04/2026 | 12:33

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *