TIM TÍM... NHỚ...
Đăng bởi:
09/01/2015 | 22:58
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Em không thèm nhớ anh nữa đâu, thật đấy
Quê ở đâu... mà... vô duyên như vậy
Bỏ em, vò võ đợi chờ
Em ốm rồi, bởi yêu... hóa ngẩn ngơ
Cứ nhớ cứ mong cứ giận hờn mơ mộng
Giữa trời Âu, mưa giăng... giá lạnh
Người ta quên "mày" rồi... nào, đừng có mơ xa
Hãy trái tim, thôi, đừng... sóng sánh... nữa mà
Đừng có mong, có khao khát... ích gì... mình hỡi
Tình yêu - Duyên - Phận số - thế thôi
Tự ru mình, nào hãy khép hàng mi... đừng... rỗi
Ngủ thôi, nào... mình ơi...trời đã sắp sáng rồi
Ôi, cuộc đời mình, sao lạ quá ai ơi
Ghét người ta rồi... cần gì phải nói
Quên thì cứ quên, cần gì phải gọi...
Phải chăng... vì... TIM TÍM... NHỚ... người dưng.
---------------
Tại thời tiết mưa gió, hay tại vì căn phòng ngát mùi hoa tím, làm mình... trộn rộn thế này, ghét... người dưng quá đi thôi và lại cảm xúc với TIM TÍM... NHỚ...
Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui, và đừng có ai... buồn... giống mình nhé.
Thơ Quỳnh Nga
Đêm Berlin 23 giờ 20 phút, 9.1.2015
Tin liên quan
< ...
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *