TIN S.ỐC: Cậu bé Fabian mất tích từ cuối tuần trước đã thiệt mạng tại Güstrow.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/10/2025 | 10:07
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN S.ỐC: Cậu bé Fabian mất tích từ cuối tuần trước  đã thiệt mạng tại Güstrow.

Trang morgenpost.de đưa tin buồn: Bé Fabian đã thiệt mạng tại Güstrow. Sau khi phát hiện thi thể một trẻ em trong khu rừng gần Güstrow, cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân qua phân tích ADN: đó chính là bé Fabian, cậu bé mất tích từ cuối tuần trước.

Cảnh sát cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé đã bị tác động bởi các hành vi bạo lực. 

Thi thể của bé Fabian, 8 tuổi, được phát hiện vào sáng thứ Ba tại khu vực Klein Upahl, Mecklenburg-Vorpommern. Trước đó, Theo lời của đại diện Viện kiểm sát Rostock, ban đầu đã có nghi vấn về việc bé bị làm hại bởi người khác, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về thủ phạm hoặc ai có liên quan.

Chia sẻ về tình hình điều tra, ông Harald Nowack, công tố viên trưởng, cho biết: “Thông tin chi tiết về quá trình phân tích và các bằng chứng hiện vẫn chưa thể công bố vì lý do điều tra. Gia đình bé Fabian cũng chưa thể trực tiếp nhận diện thi thể do cảm xúc quá mạnh mẽ, nhưng họ đã hiểu rõ tình hình.”

Bé đã mất tích từ chiều thứ Sáu, 10.10.2025, sau khi ra khỏi nhà theo sự cho phép của mẹ. Mặc dù mẹ bé đã cố gắng liên lạc, nhưng bé không trở về đúng giờ hẹn. Các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm cảnh sát, chó nghiệp vụ, drone và cả trực thăng để tìm kiếm trong khu vực rộng lớn quanh Güstrow.

Trong những ngày qua, các nỗ lực tìm kiếm đã mở rộng ra các khu rừng, khu vực gần nhà của gia đình và các điểm khả nghi khác. Đặc biệt, các đội cứu hộ đã kiểm tra kỹ lưỡng khu vực hồ nước gần đó, nơi các chó nghiệp vụ đã đánh dấu mùi của bé. Tuy nhiên, cho đến nay, các manh mối vẫn còn mơ hồ.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng Güstrow đã tổ chức lễ tang nhỏ để tưởng niệm bé Fabian. Khoảng 700 người dân đã tụ họp tại nhà thờ Marien để thể hiện sự chia sẻ nỗi đau và gửi lời cầu nguyện cho bé. Nhiều người đã để lại nến và thú nhồi bông như những biểu tượng của sự an ủi và hy vọng.

Gia đình bé Fabian đã trải qua những ngày đau thương khi bé mất tích. Mẹ bé, bà Dorina L., đã gửi lời cầu xin qua video rằng: “Fabian, mẹ chỉ mong con trở về nhà. Mẹ không giận con, mẹ chỉ muốn ôm con trong vòng tay. Xin con hãy trở về.” Bé Fabian sống cùng mẹ tại Güstrow, trong khi cha của bé sống cách đó khoảng 10 km tại Zehna. Hiện vẫn chưa rõ liệu bé có thể đã đi về phía cha hay không.

Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, rà soát các manh mối và phỏng vấn người dân trong khu vực để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé Fabian. Các hoạt động tìm kiếm sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới, nhằm đưa thủ phạm ra ánh sáng và mang lại công lý cho bé trai đáng thương này.

P/s: Thương bé quá, xin chia buồn tới gia đình, R.I.P

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch (có dùng AI) theo morgenpost.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >