Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 9
TÌNH NGƯỜI QUẢNG BÌNH - Bia München 21.8.2015
“Quỳnh Nga ơi, có gia đình người bạn thân ở Việt Nam qua thăm Berlin, 20 giờ bạn tới quán Bia München, bọn mình đã đặt bàn ở ngay trước Ban nhạc sống đó, cứ vào thẳng chỗ đó nghe…” – Lời mời của Quang Ngọ trên điện thoại – Tìm chỗ đỗ xe không dễ tẹo nào, nhưng may mắn có xe vừa ra… mình có mặt đúng giờ…

Berlin thời tiết đẹp, 25 độ, gió nhẹ mơn man… Quán Bia rộng hàng mấy ngàn mét, khách ngồi ngoài đường hầu như không còn bàn nào trống… Trong quán cũng vậy, nếu như không đặt bàn, thì khó mà có chỗ ngồi, quán đông không đếm nổi, ngồi trong quán đông không đếm nổi, tiếng đàn hát rộn rang…

Gia đình Quang Ngọ và những anh chị em Quảng Bình đã đến đông đủ, 2 vợ chồng Chủ tịch Hội ĐH Quảng Bình cũng đóng cửa Đức Anh Quán sớm để đến đây… họ có mặt để đón tiếp gia đình anh chị Hương + Hạnh, Đồng hương sang du lịch Châu Âu, ghé thăm Thành Phố Berlin. Do đã đặt bàn trước nên nhân viên phục vụ đến tiếp ngay, và “loáng 1 cái”, trên 2 tay chàng phục vụ đã cầm hàng chục ly bia nửa lít đặt “cộp cộp” lên bàn, có cả rượu vang đỏ từng lít được mang ra… Gặp nhau là nâng cốc, là uống, là ôm vai nhau tâm tình, ôn kỷ niệm.


“Hôm nay ăn đồ Tây thực sự đó nghe, đây là món ăn truyền thống của người Đức, chúng tôi muốn mời gia đình bạn thưởng thức… ”, những khay đồ ăn bày bao nhiêu thứ được mang ra: nào là giò heo chiên có lớp da chiên ròn, vàng óng, xúc xích trắng, xúc xích rán, thịt lợn hấp bắp cải chua, salad khoai tây… nhìn rất hấp dẫn, chưa ăn, mấy chị em chẳng ai bảo ai, đều mở máy điện thoại ra “tự sướng” lia lịa…

“Hôm nay BCH Hội Đồng hương Quảng Bình họp thường niên, kết nạp thêm hội viên mới tại quán Bia München… “, anh Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội nói đùa…

“Từ Việt Nam qua đây, vợ chồng mình vui và cảm động trước tình cảm tình thân của anh em bạn bè đồng hương đã dành cho gia đình mình, chẳng biết nói gì, cám ơn thì khách sao quá, nhưng không thể giấu tình cảm lúc này, cám ơn các bạn nhiều lắm, ở xa quê hương mà các bạn vẫn luôn gắn bó yêu thương nhau, thật quý hóa…”, chị Hương bày tỏ…

Một đêm vui đong đầy tình nghĩa giữa những người con xa xứ gặp lại bạn yêu từ quê nhà, chẳng biết bao nhiêu cốc bia “bự” được mang ra, mà ai cũng say, (mình chỉ uống Cola rồi hòa cùng bạn bè Quốc tế lên nhảy theo tiếng nhạc mà cũng thấy biêng... chắc là say... tình bạn...)

Quán Bia München nằm giữa Trung tâm Thủ đô Berlin - phố Karl-Liebknecht-Strasse 30 / 10178 Berlin – Đến đây để giao lưu với bạn bè Quốc tế, thưởng thức món ăn truyền thống của dân Đức nói chung và người München nói riêng, nghe nhạc và uống Bia vui, say…

Mình cũng hay đến đây cùng bạn bè, nhưng đêm nay thấy vui hơn vì nhìn các bạn đồng hương Quảng Bình thương quý nhau, vui hết mình… cảm động lắm…
Trước 24 giờ, mọi người “dìu” nhau nhảy, rồi sau 24 giờ, lại… “dìu” nhau ra xe để về nhà, cười nói râm ran… vui ơi là vui. Đêm 21.8.2015, là một đêm đáng nhớ, dệt thêm kỷ niệm ở quê hương thứ 2 của mọi người…

Với tư cách là bạn bè với các bạn Quảng Bình, đã từng gắn bó hơn 20 năm ở nơi xa quê hương, cùng trong Ban nhạc Quê Hương với Quang Ngọ, lúc đó, mình đã cảm xúc viết mấy câu thơ ngay trên “bàn tiệc”:
KHÔNG SAY NHẤT ĐỊNH KHÔNG VỀ SAY TÌNH SAY NGHĨA... MÌNH... THỀ SẼ SAY XA QUÊ TÌNH BẠN ĐONG ĐẦY QUẢNG BÌNH QUÊ MẸ... TRÀN ĐẦY NIỀM THƯƠNG
ĐÓN BẠN ĐẾN TỪ QUÊ HƯƠNG BIA MUNCHEN HẸN, VẤN VƯƠNG... CHUYỆN TRÒ ÔN BAO KỶ NIỆM... CÂU HÒ MỘT GIA ĐÌNH LỚN - CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG...
Berlin 12 giờ 41 phút, 22.8.2015
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 44
LỜI HỨA MÙA THU
13/11/2020 | 23:30
NHỊP ĐẬP YÊU THƯƠNG VẪN SẼ MÃI NỐI LIỀN, Thơ Lê Thanh Châu, Hanau
25/10/2020 | 22:38
CÂU CHUYỆN CỦA BÁC VIỆT KIỀU - Dinh Dung, Berlin
14/10/2020 | 20:51
CON HÃY AN MÀ VỀ TỊNH ĐỘ NHÉ,´CU BI´
13/10/2020 | 11:34
LẼ NÀO LÀ "NHÂN DUYÊN"?! - Kiều Ngân - Malaysia
09/10/2020 | 20:45
MỘT DỰ ÁN - TRIỆU TẤM LÒNG - Ngô Ngọc Luyến
08/10/2020 | 12:06
SỐ PHẬN - Dinh Dung, viết nhân kỷ niệm 30 năm nước Đức thống nhất 3.10
03/10/2020 | 20:34
ĐÊM TRĂNG NHỚ MẸ - Trương Thị Hoa Lài, Rotstock
27/09/2020 | 22:23

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *