“Tôi chỉ muốn được trở về nhà, không mong gì hơn”. Người Đức sơ tán khỏi Dubai trong nỗi lo chiến tranh
Trang tagesschau.de đưa tin sáng 5.3.2026: Dubai / Maskat, 06.03.2026 – Giữa bầu không khí căng thẳng và đầy bất an, hàng trăm công dân Đức đang chờ được sơ tán khỏi Dubai. Tại một ngôi trường ở thành phố này, khoảng 200 người – từ trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai cho đến người già và người bệnh – tụ tập trong căng tin, thấp thỏm chờ tin về hành trình trở về quê hương.
Những người được ưu tiên sơ tán thuộc nhóm “dễ tổn thương”: trẻ em, phụ nữ mang thai, người già và bệnh nhân. Birgit, một phụ nữ đến từ Berlin đang mắc bệnh ung thư, chỉ mong kịp trở về để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Còn Kathrin từ Chemnitz thì không giấu nổi sự lo lắng: “Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ biết rằng phải lên xe buýt đến biên giới và chờ đợi.”
- Hành trình dài hơn 30 giờ để về nhà
Sau khi đăng ký với nhân viên lãnh sự và đại sứ quán Đức, các gia đình được đưa lên xe buýt rời Dubai trong đêm, hướng sang nước láng giềng Oman. Tại cửa khẩu, họ có thể phải chờ đợi nhiều giờ trước khi tiếp tục hành trình tới thủ đô Maskat.
Từ đây, một chuyến bay đặc biệt của Lufthansa dự kiến sẽ đưa họ về Frankfurt. Tuy nhiên, toàn bộ chuyến đi có thể kéo dài hơn 30 giờ và mỗi người phải trả khoảng 500 euro. Dù vậy, với nhiều người, điều quan trọng nhất lúc này chỉ là được rời khỏi vùng nguy hiểm và trở về an toàn.
Một số du khách tỏ ra thất vọng vì cho rằng các hãng lữ hành đã bỏ mặc họ. Ruth, đến từ Bremen, kể lại cuộc tranh cãi với công ty du lịch: “Tôi nói với họ: các anh bán chuyến đi này cho tôi thì phải có trách nhiệm! Tôi chỉ muốn được về nhà, không mong gì hơn.”
- Khi chiến tranh gõ cửa thành phố xa hoa
Đối với nhiều người, nguy cơ chiến tranh tại Dubai đến quá bất ngờ. Giữa buổi tối, chuông báo động phòng không bất ngờ vang lên trên điện thoại của mọi người. Cả căn phòng lập tức náo loạn. Mọi người được yêu cầu rời khỏi khu vực có cửa kính lớn và chạy ra hành lang an toàn. Trẻ em khóc thét, một người mẹ trẻ bật khóc vì sợ hãi.
Cậu bé Anton bốn tuổi nói trong nỗi lo lắng: “Đêm nào cũng có báo động tên lửa.”
- Rời khỏi Dubai trong nỗi bất an
Đêm muộn, những chiếc xe buýt cuối cùng cũng lăn bánh, chở các gia đình Đức rời khỏi Dubai. Bên ngoài cửa kính, những tòa nhà chọc trời và ánh đèn xa hoa của thành phố từng yên bình giờ đây bỗng trở nên xa lạ và đầy bất trắc.
Trên đường trở về khách sạn, một tài xế taxi người Pakistan tên Sayyed tâm sự rằng ông cũng rất sợ hãi trước nguy cơ chiến tranh. Nhưng khác với những du khách được sơ tán, ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm việc mỗi ngày để kiếm sống.
“Chúng tôi là lao động nhập cư,” ông nói và lắc đầu. “Không có ai tổ chức sơ tán cho chúng tôi cả.”
Ngay lúc ấy, điện thoại lại vang lên tiếng báo động tên lửa. Sayyed vẫn tiếp tục lái xe – dù nỗi lo vẫn hiện rõ trên gương mặt.
P/s: Mong sao cuộc chiến sớm chấm dứt, cuộc sống trở lại yên bình. Mong mọi người vượt qua nhanh những bất an, mau được trở về nhà.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de 6.3.2026
BERLIN: Rượt đuổi nghẹt thở; Nổ súng giữa ban ngày, hai nghi phạm trốn xuống hầm nhà dân
06/03/2026 | 12:14
CẢI CÁCH BỆNH VIỆN ĐỨC: Nhiều thời gian hơn, nhiều tiền hơn – nhưng tiêu chuẩn nới lỏng hơn
06/03/2026 | 11:18
“Tôi chỉ muốn được trở về nhà, không mong gì hơn”. Người Đức sơ tán khỏi Dubai trong nỗi lo chiến tranh
06/03/2026 | 10:40
ĐỨC: Quốc hội Đức chuẩn bị thông qua cải cách trợ cấp thất nghiệp: Tạm biệt “Bürgergeld”, chào “Grundsicherung”
05/03/2026 | 20:04
ĐỨC: Mở phiên tòa đối với nhóm khủng bố tân phát xít tuổi teen
05/03/2026 | 13:40
TIN NÓNG BERLIN: Học sinh xuống đường đình công phản đối nghĩa vụ quân sự
05/03/2026 | 13:27

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *