TRƯỜNG TIẾNG VIỆT BAYOUMA–HAUS AWO SPREE-WUHLE MỪNG XUÂN CANH TÝ
Ngày 26.01.2020, các lớp tiếng Việt tại Trung tâm cộng đồng đa văn hóa của Hội từ thiện công nhân địa phương (AWO) đã tưng bừng mở hội mừng Xuân Canh Tý 2020.
Bà Garay Natacha, Giám đốc Trung tâm đa văn hóa, đại diện AWO cùng đông đảo phụ huynh học sinh và bà con cộng đồng đã tới đón Tết muộn.
.jpg)
Cô hiệu trưởng Thu Loan dẫn và điều hành chương trình
Cô hiệu trưởng Thu Loan tất bật với rất nhiều vai trò, vừa là MC (dẫn và điều hành chương trình), vừa là người tổ chức chính, vừa phát quà lì xì cho các cháu, rồi lo toan phân công các phụ huynh trợ giúp việc nội trợ... Theo cách nói của người Việt thì đó là một con dao pha chính hiệu.
.jpg)
.jpg)
Thú vị nhất đến đây bà con được thưởng thức các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do các cháu đang theo học tại đây biểu diễn. Hát tiếng Việt, múa nón, múa quạt... các cháu thể hiện như những diễn viên thực thụ. Cháu Ngọc Thảo bé xíu, dẫu "ngọc thể bất an" nhưng vẫn say sưa cống hiến khán giả những bài hát và điệu nhảy rất tuyệt vời. Con nhà nghệ sỹ đàn bầu Ngọc Huệ có khác.
.jpg)
Cô giáo Thu Loan tặng hoa cho hai hướng dẫn viên dạy múa Jenny và "Vi Viền"
Hai hướng dẫn viên dạy múa Jenny và "Vi Viền" dẫu bận học tập nhưng vẫn dành thời gian ít ỏi những ngày cuối tuần dạy các em những điệu múa quê Việt hấp dẫn người xem. Tết, Tết, Tết....Tết đến rồi dù có hát nhiều lần nhưng các bậc phụ huynh vẫn thấy ngôi nhà AWO này gần Việt Nam và da diết lạ thường. Với những chiếc áo may ô mang hình tổ quốc Việt Nam cùng ca từ "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi..." vang lên giữa thủ đô nước Đức đã thôi thúc các cháu hình dung về cội nguồn.
.jpg)
Sau những tiết mục văn nghệ phong phú và khá đa dạng cô trò cùng quý khách và những người tham sự thưởng thức ẩm thực ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Bánh chưng, giò, chả, bánh cuốn, xôi gấc, nem... và đặc biệt là món Sushi mà các cháu sinh ra, lớn lên ở đây rất khoái khẩu. Tất cả do các phụ huynh quyên góp.
Tết Việt ở AWO không chỉ nhắc nhở với các cháu các thế hệ tiếp theo về cội nguồn của mình mà còn đem đến cho các quý khách một nếp văn hóa Á châu. Góp thêm một tiếng nói chung trên quê hương thứ hai thân thiện, đa dạng và đa văn hóa.
ALBUM: TRƯỜNG TIẾNG VIỆT BAYOUMA–HAUS AWO SPREE-WUHLE MỪNG XUÂN CANH TÝ - Ảnh Quang Chí
Bài và phóng sự ảnh: Quang Chí (Berlin)
------------------
*** Trung tâm Văn hóa Bayouma-Haus –AWO Spree-Wuhle có các lớp học Tiếng Việt, lớp khiêu vũ, lớp Yoga và nhiều hoạt động dành cho người nước ngoài. (Đặc biệt là người Việt). Địa chỉ: Frankfurter Allee 110 - 10247 Berlin
HỌP TRÙ BỊ RA MẮT HỘI NGƯỜI NINH BÌNH TẠI CHLB ĐỨC
13/12/2025 | 23:32
NGÀY PHỞ VIỆT NAM: Khi hương vị truyền thống lan tỏa giữa trái tim châu Âu
13/12/2025 | 01:21
35 năm Asiagourmet là một cột mốc, nhưng không phải là điểm dừng
04/12/2025 | 23:23
Giới thiệu điểm đột phá trong Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tới trí thức Việt ở Đức
01/12/2025 | 23:17
LỜI CẢM TẠ: LỄ TÔN VINH & TRI ÂN TẠI CHÙA ĐỒNG TÂM THÀNH CÔNG VIÊN MÃN
01/12/2025 | 22:55

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *