VÒNG TAY MẸ LỚN - Thơ Nguyễn Thị Quyết Thắng
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/05/2018 | 03:15
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Nhân ngày Muttertag, BBT Viet-bao.de xin giới thiệu tới quý đọc giả bài thơ cảm xúc của chị Nguyễn Thị Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Thiện từ tâm Berlin viết về Mẹ.
Có từ nào trong ngôn ngữ trần gian
Lại sâu lắng dịu êm như từ Mẹ
Có vần thơ nào dành riêng cho Mẹ
Lại không ngọt ngào như tiếng Mẹ ru
Dù bây giờ con có lớn bao nhiêu
Nhưng với mẹ con vẫn nhiều khờ dại
Con đi xa và mỗi lần trở lại
Vầng trán dịu hiền thêm đậm nét ưu tư
Con muốn mình bé lại như xưa
Để được ôm trọn trong vòng tay của Mẹ
Mẹ yêu ơi, con vẫn còn nhỏ bé
Với mẹ, con chưa hề lớn bao giờ
Mẹ hãy ôm con như thuở còn thơ
Dòng sữa ấm truyền cho con sức sống
Con đi xa nhưng vòng tay Mẹ lớn
Vươn tới muôn trùng nâng bước con đi
Mẹ chở che khi con gặp bước gian nguy
Mẹ an ủi khi lòng con tan nát
Cuộc đời kia có bao điều chua xót
Vẫn thấy ngọt ngào khi có Mẹ thân yêu.
Tin liên quan
< ...
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *