VŨ THỊ HẢI LÝ, NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẦY NGHỊ LỰC "TRIỂN LÃM TRANH" LẦN THỨ IV TẠI BERLIN

Đăng bởi:
05/10/2016 | 08:48
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
VŨ THỊ HẢI LÝ, NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẦY NGHỊ LỰC "TRIỂN LÃM TRANH" LẦN THỨ IV TẠI BERLIN

Triển lãm tranh lần thứ Tư của chị Vũ Thị Hải Lý đã khai mạc vào 16 h ngày 4.10.2016, tại Ahrensfelde Chause 148, 12689 Berlin, do Migrationssozialdienst và Volkssolidarität Berlin phối hợp tổ chức, có sự hiện diện của các bạn Đức, anh chị em trong Hội Thiện Từ Tâm, một số cá nhân và TBT Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 Netviet.

Từ lâu, tôi cùng anh em bạn bè vẫn dành tặng cho chị danh hiệu là người phụ nữ đa tài, "Cầm kỳ thi Họa" đủ cả, bởi chị vừa có tài làm thơ, chơi đàn, vẽ, nấu ăn ngon và tự thiết kế may khâu trang phục cho mình... Chị là người hòa đồng, sinh hoạt múa hát trong Hội Thiện Từ Tâm Berlin, chị yêu thiên nhiên, cây cỏ, yêu cuộc sống...

4.10.2016 CHI LY 001

4.10.2016 CHI LY 026

Gặp chị tại cuộc triển lãm hôm nay, nhìn chị trong trang phục áo dài sang trọng, nhỏ nhắn, bàn tay run rẩy bấm vào phím đàn Thập Lục, nghe chị đàn mà nước mắt tôi cứ chảy vào trong... Thương chị quá... Bởi ai cũng biết, chị đang bị bệnh rất nặng, chị cho biết, giờ chị không ăn được nữa, một ngày phải truyền 3 lần thức ăn vào cơ thể... không biết tử thần sẽ cướp cuộc sống của chị đi lúc nào. Có lần tôi cùng các chị trong Hội thiện Từ Tâm vào thăm chị sau khi mổ, chị ôm tôi và nói: "Nga ơi, em hát cho chị nghe một bài đi, chị yêu cuộc sống và không muốn ra đi", tôi hát khóc và mọi người vỗ tay hát theo và cùng khóc, hôm nay, 2 chị em lại bên nhau, tôi hát còn chị múa minh họa... lại vui trong nước mắt cảm động.

4.10.2016 CHI LY 006

Mọi người xem những tác phẩm chị vẽ và nghe tiếng đàn của tác giả rồi cùng thưởng thức Nem Rán + nộm rất ngon - "Các món đều do chị làm đấy" chị Lý nói - Ối, 150 chiếc nem với mấy đĩa nộm mà một người yếu như chị tự làm, thật cảm phục - Các bạn Đức mê tiếng đàn của chị, trước lúc chia tay, còn đề nghị chị đánh 2 bản nhạc nữa mới "cho" chị ra về...

2

Những kỷ niệm, phong cảnh quê hương và những nơi chị đã đến, đều được chị thể hiện trong các bức vẽ của mình - "Chị không phải là họa sĩ, vẽ là do đam mê, tất cả các bức vẽ đều do chị tưởng tượng trong đầu, không có mẫu nào đâu...", chị nói. Dưới một số bức tranh, chị còn làm thơ họa rất hay. Triển lãm tranh phong cảnh Việt Nam và nước Đức... do chị Vũ Thị Hải Lý sẽ trưng bày trong Hai tuần kể từ hôm nay, tại Kiez-Treff - phố Ahrensfelde Chausse 148 - 12689 Berlin (phía sau S Bahn Ahrensfelde) Kính mời bà con yêu nghệ thuật, đến xem những tác phẩm của người đàn bà đầy nghị lực này.

Cảm xúc của chị sau cuộc triển lãm:

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=eq1-4lxDer4[/embedyt]

Chị sang hợp tác lao động tại CHLB Đức năm 1988, làm đội Trưởng tại đội may ở Thành phố Leipzig, năm 91 chị chuyển lên Berlin sinh sống… Và chị mới bắt tay vào vẽ được khoảng 4 năm, nhưng đã được bạn bè Đức chú ý và tổ chức các triển lãm cho chị...

Mặc dù liên tục phải vào viện cấp cứu, nhưng trở về nhà là chị không ngồi yên, chị dọn dẹp, trang trí nhà cửa, đan, vẽ, chăm sóc cây và cơ thể đau đớn, chị vẫn đến tham gia tập múa và đi biểu diễn cùng Hội Thiện từ Tâm, quảng bá văn hóa Việt tới bạn bè Đức và Quốc tế. Ai đến thăm chị cũng ngỡ ngàng vì nhà cửa gọn gàng, thơm tho sach sẽ.

14232559_1742481556003512_8960865900730928752_n

... và được biểu diễn, chị còn cười tươi hơn chúng tôi (Ảnh trên FB của chị Quyen Le) 

14238245_1742481502670184_435392679494736400_n

Chị nấu ăn, làm bánh mời chúng tôi ăn... nhưng chị không ăn được... (Ảnh trên FB của chị Quyen Le) 

Các anh chị trong Hội Thiện Từ Tâm​ vẫn hay đến thăm chị Vũ thị Hải Lý và cùng đọc dòng cảm xúc của chị Quyen Le​:

"Người tin yêu và sống tích cực sẽ vượt qua bệnh tật. Nhóm Hospiz chúng tôi đi thăm và giúp đỡ, đưa tiễn những bệnh nhân thập tử nhất sinh và họ cũng cho chúng tôi những bài học rất thực tế . Chị Hải Lý đau rất nặng, phải nhiều lần được cấp cứu , giải phẫu bị nhiễm trùng; đau nhức toàn thân... không ăn uống và tự bài tiết được, nằm bệnh viện triền miên... Chị em chúng tôi đã rất lo lắng! Nhưng với lòng yêu cuộc sống, siêng năng, chị vẫn tiếp tục sinh hoạt với hội, đi dã ngoại , thực hành các hoppies như vẽ tranh, chơi đàn, múa, chăm sóc cây cảnh... và được biểu diễn, chị còn cười tươi hơn chúng tôi! Chị nấu ăn, làm bánh mời chúng tôi ăn... nhưng chị không ăn được...".

14199442_1742481522670182_6443049794792414820_n

Một góc nhà chị Vũ Thị Hải Lý - (Ảnh trên FB của chị Quyen Le) 

Cám ơn các bạn Đức đã tổ chức cuộc triển lãm đầy ý nghĩa, mang niềm vui đến cho người đàn bà đầy nghị lực Vũ Thị Hải Lý và cho bạn bè có dịp đến chia sẻ, chung vui bên chị. Một lần nữa cùng chúc chị Vũ Thị Hải Lý gặp điều kỳ diệu, mang lại sức khỏe để chị mãi thỏa đam mê...

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >