XUÂN GỞI MẸ CHA – Thơ Thương Hợp, Bruxlles
Đăng bởi:
16/01/2016 | 14:36
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Cám ơn chị Phạm Thị Thương Hợp đã viết thay cho những người con xa quê hương, mỗi khi Tết đến xuân về lại hướng về Cha Mẹ, nguồn cội.
Xuân này con gởi về nước Việt
Một lá thơ xanh tới Mẹ già
Thương Mẹ cuộc đời xuân điểm tuyết
Tóc sầu Mẹ bay trắng hơn hoa.
Một lá thư xanh gửi tới Cha
Ánh dương lan tỏa tới mọi nhà
Mái đầu Cha trắng xô sóng biển
Từng giọt trùng khơi gọi thiết tha.
Xuân này con nhớ Mẹ nhớ Cha
Cuộc đời lam lũ chẳng nhạt nhòa
Vì đàn con trẻ lo cuộc sống
Tình Mẹ Cha ôi... Quá hiền hòa.
Mẹ Cha ở quê chớ khóc thầm
Tết này con gói mối tình thâm
Gởi theo nắng mới miền viễn xứ
Chúc thọ Mẹ Cha vạn vạn phần.
** BRUXELLES. 15/1/2016.**
Tin liên quan
< ...
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *