YÊU LẮM HƯNG YÊN - Thơ Hoàng Thị Dư
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/06/2025 | 23:24
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Hòa trong niềm vui sáp nhập tỉnh, thành trong nước, Viet-bao.de giới thiệu bài thơ "Yêu lắm Hưng Yên" của chị Hoàng Thị Dư, Chủ tịch Hội yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức tới quý độc giả. quý vị và bạn bè thân yêu.
Tự hào miền đất Hưng yên
Văn minh, hội nhập đẹp thêm quê mình
Quê hương nặng nghĩa nặng tình
Chung tay xây dựng, ta mình có nhau
Sông Hồng, sông Luộc nông sâu
Bức tranh tươi đẹp một màu yêu thương
Thênh thang đẹp những con đường.
Làng Nôm cổ kính, mái trường khang trang
Điệu chèo làng Khuốc ngân vang
Tân đệ đổi mới, rộn ràng sớm khuya
Câu vè đẹp tuổi thơ xưa
Đồng châu sóng vỗ sớm trưa đôi bờ.
Phố Hiến di tích nên thơ
Nhãn lồng, vải ngọt vẫn chờ tặng ai
Triều dương nối những đường dài
Đưa người qua lại, thương ai tìm về.
Đường cao tốc trải bốn bề,
Nhà cao phố mới đề huề rộn vui.
Công trình cao ngất lưng trời
Khoa học tiên tiến, cuộc đời như mơ
Đẹp giàu thêm những vần thơ
Hưng yên đổi mới, ước mơ thỏa lòng.
CHLB Đức, 26.06.2025.
Tin liên quan
NGÒI BÚT VIẾT PHẢI THỰC LÒNG
21/06/2016 | 12:32
THỨC DẬY ĐI ANH - Thơ Phạm Thị Thương Hợp, Luân Đôn
18/06/2016 | 08:29
LÀ NGƯỜI XẤU - Thơ Milka Shatunov
14/06/2016 | 23:29
NHỚ - Thơ Đông Hà, Hà Nội
09/06/2016 | 08:48
TRÁCH - Thơ Tư Phong Lê, Sài Gòn
08/06/2016 | 09:55
CHẠM - TẬP THƠ CỦA MỘT NHÀ BÁO, NHẠC SĨ
04/06/2016 | 11:37
Em đi xa quá !!! – Thơ Đặng Nhơn Giao
31/05/2016 | 22:27
GỌI NHAU BỐN MÙA - Thơ Phạm Thị Thương Hợp, Belgium
30/05/2016 | 11:31

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *