20.10.2014 - Vui cùng Hội phụ nữ Quảng Bình tại Đức Anh Quán

Đăng bởi:
28/10/2014 | 21:33
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
20.10.2014 - Vui cùng Hội phụ nữ Quảng Bình tại Đức Anh Quán

Nếu ɑi hỏi vì sɑo quê hương chúng tɑ nhiều ngói mới Rằng có đằng cɑу nên chừ mới có ngọt bùi Nếu ɑi hỏi vì sɑo quê hương chúng tɑ đồng lúɑ tốt Ϲó nhớ những ngàу cơ cực tối tăm ngàу xưɑ Quảng Ɓình (Khoɑn ƙhoɑn hò ƙhoɑn) bɑo mến thương (Khoɑn ƙhoɑn hò ƙhoɑn) Đã mười năm rồi quê tɑ bɑo đổi thɑу rồi (Khoɑn ƙhoɑn hò ƙhoɑn) Ţừ biển xɑnh ( Khoɑn ƙhoɑn hò ƙhoɑn ) đến rừng núi xɑnh (Khoɑn ƙhoɑn hò ƙhoɑn) Xinh tươi bốn mùɑ rộn vɑng tiếng hò ƙhoɑn Ļệ Ţhủу trên dòng sông Kiến Giɑng dạt dào tình quê… Bài hát Quảng Ɓình quê tɑ ơi đã vang lên, mở đầu chương trình giao lưu: kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20.10, do Hội phụ nữ Quảng Bình tại CHLB ĐỨC tổ chức, trước sự hiện diện của các vị khách quý và hàng trăm bà con, dâu rể đồng hương và những người yêu quý người Quảng Bình. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đại sứ nước Việt Nam tại CHLB Đức, cùng bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Bí thư thứ nhất, Trưởng ban công tác cộng đồng đã đến chung vui, tặng một lẵng hoa tươi thắm với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em. "Chị em có được ngày vui hôm nay, trẻ đẹp bên gia đình cùng các con và hội nhập tốt nơi quê hương thứ 2, là nhờ sự chăm sóc, quan tâm động viên chia sẻ của các „ông“ chồng“. Nhiều chị em nhận những bông hoa hồng tươi thắm từ tay các anh trong BCH Hội ĐH Quảng Bình, đã nói lên lời cám ơn tới các anh, một nửa của mình như thế. IMG_0049 Chị Trương Thị Mỹ Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ Quảng Bình tại Berlin CHLB ĐỨC lên phát biểu khai mạc buổi giao lưu, đã không thể giấu nổi niềm vui, niềm tự hào trước sự hiện diện đông đủ các vị khách quý, PV nhiếp ảnh báo chí Hội phụ nữ Quảng Bình tại CHLB ĐỨC toàn thể bà con đồng hương và rất nhiều các cháu thế hệ thứ 2, thứ 3 có mặt. Đặc biệt những chị em trong BCH Hội phụ nữ Quảng Bình rất tích cực và nhiệt tình. Góp phần làm nên thành công của buổi giao lưu, phải nhắc tới sự quan tâm của BCH Hội ĐH Quảng Bình, do anh Trần Công Thành, (chủ Đức Anh Quán) làm Chủ tịch. Như mọi người đều biết, Hội ĐH Quảng Bình thành lập đã hơn 10 năm nay và là một trong những Hội ĐH hương mạnh tại CHLB Đức, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khôi cộng đồng Việt tại Châu Âu. Những hoạt động của Hội đã vang về tới quê nhà. Hôm nay, BCH Hội ĐH đã lên nhận Bằng khen của UBND Tỉnh Quảng Bình trao tặng, trước sự chứng kiến của cả khán trường. Cùng nhau thưởng thức món ngon quê hương tại Đức Anh Quán. Họ là những người con sinh ra ở vùng biển Quảng Bình nên ai hát cũng hay, thông minh, khỏe mạnh, hội nhập nhanh và phụ nữ ai cũng xinh đẹp, nên lời ca tiếng nhạc không dứt mạch, nhiều tiết mục đăng ký hát mà chờ mãi… mới đến lượt… Ông Võ Văn Vang, một người con của vùng quê Lệ Thủy, Quảng Bình sang thăm con cháu tại CHLB Đức, có mặt tại buổi giao lưu, ông đã nói lên cảm xúc của mình bằng những câu thơ: Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam Chị em phấn khởi, hân hoan vui mừng Phát huy truyền thống anh hùng Bà Trưng, Bà Triệu lẫy lừng khắp nơi Gia đình hạnh phúc vui tươi Phụ nữ 3 đảm, rạng ngời sắc danh. Một đêm vui, đầm ấm, chan chứa tình cảm lưu luyến không muốn chia tay. Chúc Hội phụ nữ Quảng Bình ngày càng vững mạnh, đoàn kết và „đến hẹn lại lên“.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >