CHÀO MỪNG 45 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC & 45 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT-ĐỨC (1975-2020)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/04/2020 | 10:55
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CHÀO MỪNG 45 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC & 45 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT-ĐỨC (1975-2020)

Thưa toàn thể đồng chí, đồng đội cùng bà con cộng đồng.

45 năm đã đi qua. Nhưng ký ức về chiến dịch mùa xuân 1975 đại thắng Đất nước ta liền một dải vẫn ngân vang mãi trong hàng triệu trái tim người con đất Việt. Và người lính! - Chính các anh là người trực tiếp cùng dân tộc ghi lại một giai đoạn hào hùng của dân tộc. Chính các anh là tâm hồn của mùa xuân năm 1975 đại thắng, một mùa xuân đi vào lịch sử mang theo về sự sum vầy.
Ngày 30/4/1975 là ngày đất nước thống nhất. Nguyện ước của Bác Hồ, ý nguyện của hàng chục triệu người dân Việt Nam ngày ấy đã thành hiện thực. Giờ đây, người dân Việt Nam có thể thư thái ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của Tổ quốc, của giang sơn gấm vóc.

Chiến tranh đã lùi xa, 45 năm chung tay của cả dân tộc để hàn gắn đau thương để đi tiếp chặng đường mới không kém gian lao. Chính vì vậy, cần lắm cả dân tộc lòng người cùng chung về một hướng.

Những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng lần lượt lùi xa. Chúng ta những người CCB – Những người gọi nhau là đồng đội vì đã có chung một thời quân ngũ, hay đứng trong lực lượng vũ trang bảo vệ Đất nước nay đã đảm nhận công việc ở những vị trí khác nhau nhưng vẫn vẹn nguyên „chất lính,“ đó là, không ngại gian khó, kết đoàn, yêu nước nồng nàn.

Với những CCB như chúng ta đang sống xa Tổ quốc thì sự thể hiện ấy bằng hành động phù hợp cụ thể, như, tạo sân chơi lành mạnh nối vòng tay lớn lấy sợi dây liên kết tiềm ẩn đó là: Tình đồng đội keo sơn, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tinh thần đoàn kết quân dân để làm những việc thiết thực có ảnh hưởng tích cực đến đồng đội, đến quê hương đất nước, đến cộng đồng người Việt và những thế hệ con cháu kế tiếp của chúng ta ở Đức.

Thưa các đồng chí.

30/4 năm 2020 là tròn 45 năm về một thời khắc lịch sử. Và cũng là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Đức. Đây là một sự kiện đặc biệt. Thế nhưng thật đáng tiếc do đại dịch Covid-19 đang bùng phát lây nhiễm gây nguy hại trên toàn cầu nên chương trình kỷ niệm sự kiện, giao lưu gặp mặt Đồng đội đều phải dừng lại.

Đại dịch đi qua chắc chắn sẽ để lại hậu quả khôn lường. Đặc biệt là những khó khăn về kinh tế, an sinh xã hội. Đối với những gia đình không dư dả về kinh tế sẽ càng gặp khó khăn hơn. Hội CCB Liên bang tại Đức sẽ dựa vào tình hình cụ thể để lên những phương án khả thi thiết thực kêu gọi quyên góp ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn do đại dịch gây ra.

Thưa toàn thể các đồng chí và bà con cộng đồng.

Nhân dịp này, đại diện BCH Hội CCB Việt Nam toàn Liên Bang Đức, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bà, mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, các anh thương bệnh binh và gia đình các anh lời biết ơn chân thành đối với những đóng góp, hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh để cho chúng ta có được ngày hôm nay. Tất cả chúng ta những người có được cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay cần biết trân trọng những gì chúng ta có được và không nên quên những gì mà thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh. Và cũng nhân dịp này cho tôi gửi lời chào kính trọng, lời thăm hỏi ân tình đến tất cả các đồng chí thương bệnh binh, các gia đình TBLS cùng toàn thể đồng đội đang định cư tại CHLB Đức. Dịch Corona ở Đức vẫn còn nghiêm trọng có thể sẽ còn kéo dài nên việc cảnh giác và bảo trọng trong thời điểm này là vô cùng cần thiết. Chúng ta hãy thực hiện nghiêm chỉnh nội qui, biện pháp chống dịch của Thủ tướng Angela Merkel và Chính phủ Đức đề ra, cùng góp phần chiến thắng đại dịch.

Xin cầu chúc cho nhà nhà mạnh khỏe mọi sự bình yên!

Trân trọng. 

Thay mặt BCH Hội - Chủ tịch:
Nguyễn Quang Anh.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >