BUỒN DÀI... Thơ Phạm Hồng Đức
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/04/2018 | 04:47
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Viet-bao.de xin giới thiệu tới quý đọc giả bài thơ cảm xúc của anh Phạm Hồng Đức từ Hạ Long Quảng Ninh. BBT cám ơn tác giả
Buồn vì tình đã nhạt phai
Buồn vì biết tựa bờ vai ai giờ
Buồn vì đời chẳng như mơ
Buồn vì nay lại thẩn thờ ngóng trông.
Buồn vì người vắng mùa đông
Buồn vì người ấy lại không hiểu mình
Buồn vì dang dở mối tình
Buồn vì không thể quên hình bóng ai.
Buồn vì lời hứa đã sai
Buồn vì trên đoạn đường dài cô đơn
Buồn vì không thấy gì hơn
Buồn vì day dứt từng cơn la đà.
Buồn vì luôn nhớ người ta
Buồn vì người đấy tình xa vời vời
Buồn vì nhớ lắm anh ơi
Buồn vì không nói được lời yêu anh.
Tin liên quan
< ...
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *