Chiều ngày 29 Tết ở Berlin

Đăng bởi:
18/02/2015 | 03:36
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Chiều ngày 29 Tết ở Berlin

Cũng giống như mọi năm, Tết đến ở nơi xa xứ, mọi người vẫn phải đi làm bình thường, thèm lắm cái không khí gia đình quây quần bên nhau trong phút giao thừa, nhưng ai cũng muốn làm nưng cơm, cũng tổ tiên, ông bà… nên mọi người phải tranh thủ đi mua sắm, nhìn ai cũng vội vội vàng vàng, chọn, mua nhanh chóng và hấp tấp ra về…

Tham gia nhiều sự kiện cộng đồng, nên chiều 29 tết, PV Việt Báo mới tranh thủ „chạy“ vào chợ Đồng Xuân Berlin mua sắm và cũng muốn xem không khí chuẩn bị Tết của bà con. Hôm nay thứ 3, lẽ ra TT đóng cửa, nhưng các cửa hàng Châu Á vẫn mở.

1

Cửa hàng nào cũng bầy đủ các mặt hàng, không thiếu thứ gì, mọi người tha hồ chọn. Hoa quả tươi từ Việt Nam đã kịp thời nhập sang, từ nhãn, bưởi, thanh long, soài, hồng xiêm, đu đủ, chuối tây đến bật thủ… cùng các loại rau thơm, bánh mứt kẹo.  Dọc hành lang, còn bầy bán những cành đào nhập từ Hà Lan, hầu như chỉ có nụ, bởi do khí hậu lạnh quá, nhưng có người vẫn dừng lại chọn, mua.

Thấy 1 chị đang chọn đào, PV Việt Báo dơ máy ảnh định chụp thì bị chị xua tay: „ Đừng chụp tôi chị ơi, tôi đang buồn lắm, đang không thiết sống đây, cả đời chỉ toàn nước mắt, chị chụp tôi làm gì…“ – Và chị khóc… Lân la hỏi chuyện, mới hiểu ra, bố chị ở Việt Nam đang ốm nặng, chồng chị vừa cuỗm hết tiền bạc, bỏ đi với người phụ nữ khác, bỏ 3 mẹ con chị ở lại, sắp sang năm mới… bơ vơ, định mua cành đào về ngắm cho đỡ buồn. „Ở đây, có nhiều người cùng hoàn cảnh giống chị lắm, hãy nghị lực, cứng rắn lên chị ạ, mọi việc rồi sẽ qua“ – PV chỉ biết an ủi chị như thế.

6

„Năm nay mọi người về phép nhiều, nên hàng hóa chậm hơn chị ạ, nhất là bánh mứt kẹo, ít người mua lắm. Chỉ có lá dong, sợ ế như mọi năm, nên của hàng nhập ít, thì mấy ngày 26, 27 vừa qua, lá dong lại bị „cháy“, tiếc quá…“ – Chị chủ một cửa hàng Châu Á nói.

Năm nào cũng vậy, có rất nhiều „lò“ gói bánh chưng Tết để phục vụ bà con, ngoài gói bánh chưng có nhân thịt, tại các Chùa còn tổ chức gói bánh chưng chay, như Chùa Phổ Đà Berlin năm nào cũng tổ chức gói hàng ngàn chiếc bánh, bà con Phật tử vào tham gia rửa lá, vo gạo, gói rồi luộc bánh, không khí nhộn nhịp, vui, vừa làm, vừa tâm sự kể chuyện quê hương thấy  với đi nỗi nhớ nhà. Trước khi ghé vào TTTM Đồng Xuân, PV Viet-bao.de đã ghé vào Chùa Phổ Đà lấy bánh chưng chay về thắp hương, các thầy cùng một số bà con Phật tử đang lau dọn dẹp chùa để đón bà con đến lễ Tết.

IMG_2984

Năm nay, vì Tết rơi vào ngày thường, nên trước Tết vài tuần, rất nhiều Hội đoàn, CLB ở khắp các vùng miền tại CHLB Đức đã tổ chức đón Tết sớm cho kiều bào, mọi người có điều kiện để gần gũi nhau hơn vào các ngày cuối tuần.

Dời khỏi khu TTTM Đồng Xuân lúc 19 giờ 30 phút, sau khi đã chọn mua được những thứ cần làm mâm cơm cúng cho đêm 30, mâm cơm của gia đình PV sẽ có món canh măng hầm chân giò, nem cua bể, 1 đĩa rau sào thập cẩm, 1 đĩa gà, 1 đĩa xôi, 1 đĩa giò, 1 đĩa chả và bánh chưng… Chỉ thành tâm, đơn giản thế thôi vì nhà chỉ có 2 mẹ con và 1 người bạn của Cún.

IMG_2805

Khi kim đồng hồ chỉ 24 giờ, giờ Việt Nam, thì tại CHLB Đức là 18 giờ, lúc đó, nhiều người còn đang đi làm, ai thu sếp được thì ở nhà làm cơm thắp hương… Còn PV Viet-bao.de sẽ có mặt tại Chùa Phổ Đà lúc 17 giờ 30 phút, sau khi thắp hương cúng gia tiên, ông bà ở nhà xong, để lễ Phật, hái lộc xuân và dự xem múa Lân, đốt pháo cùng Đại Gia Đình bà con Phật tử…

Theo giờ Việt Nam đã là 1 giờ 30 phút sáng, đường phố Berlin đã lên đèn, thời tiết đang là 2 độ, gió và lạnh lắm. Tâm trạng buồn, nhớ nhà, lại càng thấy lạnh hơn. Thế là đã bước sang ngày 30 Tết rồi ư, tự nhiên thấy bâng khuâng, cay mắt, nhớ gia đình và Mẹ yêu vô cùng. PV Viet-bao.de cũng giống như bao người con xa xứ, ngày Tết, càng đau đáu nhớ nhà với bao kỷ niệm.

Chúc Mẹ mãi mãi khỏe mạnh bên con cháu, đừng bao giờ ốm và đợi con về. (Xin phép được dành một lời chúc Tết tới Mẹ yêu nơi phương xa)

Thay mặt cho trang Viet-bao.de. Quỳnh Nga xin gửi tới các bạn thân yêu ở khắp năm Châu, bốn biển, lời chúc mừng năm mới Ất Mùi 2015: Đại Tài, Đại Lộc, Đại Phúc và Đại Đoàn Kết.

Mời bấm vào đây để xem thêm hình ảnh

Viết tại Berlin, lúc 4 giờ sáng, 18.2.2015(giờ Đức) 10 giờ sáng ngày 30 Tết, Xuân Ất Mùi 2015 (tính theo giờ Việt Nam)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >