HÀ NỘI RÉT… CÀNG THÊM CỔ KÍNH ĐÁNG YÊU – An Ninh, Hà Nội

Đăng bởi:
19/01/2016 | 21:13
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
HÀ NỘI RÉT… CÀNG THÊM CỔ KÍNH ĐÁNG YÊU – An Ninh, Hà Nội

Hà Nội đang mưa và rét, cái rét tìm tết và cái " Mưa phùn gió bấc" làm phố phường ngập trong sắc áo mùa đông. Rét làm cho hơi lạnh ùa vào từng căn nhà từng cơ thể, làm mọi hoạt động tưởng như chậm lại. Mọi vật đều co ro…trời và đất gần nhau hơn, mưa rắc nhẹ làm mặt hồ săn se, cành lá trên cây hình như cũng thu lu lại, mái phố mưa bay lắc rắc. Tiếng xe hối hả như muốn mau chóng đưa người về nơi trú rét.

Rét mướt thế này! Mưa gió thế này đi đâu! Nhưng có đi mới biết Hà Nội rét có gì đặc biệt. Có đi mới biết đường phố vẫn tấp nập, hàng quán vẫn rộn ràng, í ới. Nhất là những món ăn nhanh nóng sốt như bánh mỳ thịt nướng, phở, lẩu, ngô nướng…cái rét làm đậm đặc thêm mùi vị của các món ăn khoái khẩu của người Hà Nội

Dạo quanh một vòng tìm hơi ấm..! Tất cả mọi sinh hoạt của dân Hà Nội vẫn một nhịp sống tươi vui, rộn ràng. "Cà phê chém gió" dọc các quán của phố Nguyễn Hữu Huân, Triệu Việt Vương... vẫn không còn chỗ ngồi. Chuyện vẫn "nổ", người Hà Nội vẫn nhẩn nha tìm thú vui ẩm thực theo thời tiết. Trong câu chuyện xoay quanh tết, mọi người lại nhắc đến cái tết truyền thống của dân tộc Việt với món ăn, trang hoàng nhà cửa, câu đố, vui chơi… và cái thú chơi hoa Đào của người Hà Nội.

6870_10205863121277986_5838143567105473545_n

Hà Nội đủ sắc hoa bốn mùa, người Hà Nội yêu hoa, chơi hoa trong những ngày tết cũng là câu chuyện đáng nói. Những năm chiến tranh ác liệt, phố phường đầy hầm trú ẳn tránh bom, nhưng phố Hàng lược vẫn nhộn nhịp hoa tết, nơi đây thành chợ hoa, đủ các loại hoa nhưng nhiều nhất vẫn là hoa đào Nhật Tân. Thôi thì đủ loại đủ dáng từ chơi cành đến chơi cây trồng chậu, từ dáng trực, ngũ phúc... từ đào phai, đào bích và đặc biệt đào Thất thốn tiến vua, với màu đỏ thẫm, cánh dầy, gốc cành đều xù xì như chân gà Đông tảo, ra hoa đúng dịp tết, giá mỗi chậu hoa hàng chục triệu đồng. Giờ đây nhiều nhà thuê đào đắt tiền về chơi mấy ngày tết rồi trả lại chủ vườn chăm sóc cho năm sau, để rồi Nhật Tân thành khu công nghệ trồng hoa đào cho Hà Nội.

12507368_10205836517852917_3981458512151693865_n

Chọn đào để chơi cũng khó, các cụ dạy con cháu chơi hoa đào ngày tết phải chọn đủ các tiêu chuẩn: gốc, dáng, tán, cành, hoa, lộc lá... Cành hoa đẹp năm đó gặp nhiều may mắn, phúc lộc vô nhà. Cành hoa xấu sẽ xui xẻo, lam ăn khó khăn quanh năm, vì thế sẵn sàng bỏ đi để mua lại cành đào, chậu đào đẹp với giá đắt cũng mua, ngày tết xưa nhiều nhà có thể nhịn ăn để chơi hoa đào là vậy.

Chợ hoa Hàng Lược càng về khuya càng đông, đến tận giao thừa mới vắng dần, mọi người ra về ai cũng mang theo cành đào, chậu hoa với niềm vui hỉ hả. Chuyện thú chơi tao nhã của người Hà thành dài lắm, phong phú lắm vì vậy có một nhạc sĩ đã thốt lên một ca khúc "Hà Nội mười hai mùa hoa" thật hay và duyên dáng

Chuyện lan man sang chuyện những nét cổ xưa của Hà Nội, Hà nội rét, nhưng ấm trong lòng mỗi người. Tôi đã tìm được hơi ấm nơi đây… Nhân dịp này xin gửi tặng các bạn câu chuyện của chúng tôi qua bài thơ “ vừa mới ra lò”:

QUÀ TẶNG THỜI GIAN

Phố xưa giờ thành phố cổ Mái rêu gội nắng tắm mưa Hồ Gươm như bình rượu quý Men say ngây ngất bốn mùa

Tiếng chuông đọng nơi thành cũ Hơi thở nhân chứng thời gian Gió ngân vọng về quá khứ Buồn vui thành chuyện dân gian

Hồn đất chắt chiu giữ lại Xa xăm vẫn bóng hoàng thành Thời gian xếp thành lịch sử Lòng dân dấu vết chiến tranh

Cổng làng vào chuyện cổ tích Chiều quê xao xác tre xanh Đất làng làm nên huyền thoại Nuôi dân, giữ nước, xây thành

Thời gian trở thành dấu tích Lặng lẽ như một bức tranh Em sẽ trở thành vô giá Ngả vào cổ thụ trong anh

Thành cổ Hà nội - 1/ 2016

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >