HẸN NGÀY VỀ - Thơ Bùi Nguyệt - Chemnitz
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/01/2018 | 05:43
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Lời BBT: Viet-bao.de xin giới thiệu bài thơ "Hẹn ngày về của chị Nguyet Bui Thi - Bài thơ thay lời của người Việt xa quê...
Ở nơi đây ngày đầu đặt chân tới
Bông tuyết vương trên mái tóc ngỡ ngàng
Mùa phấn hoa rải khắp cánh đồng vàng
Bông cải quê nhà sao mà da diết nhớ
Vòng xoáy thời gian lặng lẽ bào mòn
Khắc dấu ấn cứa nỗi niềm trăn trở
Vần thơ cũng hòa theo dòng lệ nhỏ
Một chốn đôi quê khắc khoải âu lo
Hương nồng nàn da diết thủa xa xưa
Ẩn sâu trong sắc màu Bằng lăng tím
Còn ấm mãi những nụ hôn ngọt lịm
Buổi chia tay xao xuyến hẹn ngày về
Ôi! vòng đời sao cứ mỏi bon chen
Màu hoa ấy vẫn tươi màu dỹ vãng
Mặc bốn mùa đổi thay theo năm tháng
Vẫn âm thầm khắc khoải hẹn mùa sang.
Tin liên quan
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *