HỘI ĐỒNG HƯƠNG ĐÔNG ANH CHLB ĐỨC, 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/10/2018 | 19:10
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI ĐỒNG HƯƠNG ĐÔNG ANH CHLB ĐỨC, 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Ngày 30.9.2018, những người con của mảnh đất Cổ loa anh hùng ngàn năm xưa (Đông Anh – Hà Nội) ngày nay, đã tề tựu đông đủ về giữa thủ đô của CHLB Đức – Berlin thân yêu, trang trọng tổ chức đại hội Hội đồng hương Đông Anh lần thứ X.

Mở đầu cho lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cả khách và chủ gần 300 con người già, trẻ, trai, gái đã vô cùng xúc động, trang nghiêm với  một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Cố  Chủ tịch Trần Đại Quang, người đứng đầu  Nhà nước CHXHCN Việt nam thân yêu của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng, yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Sau phút mặc niệm trang nghiêm của đại hội là bài hát "Sức sống Đông Anh", với những ca từ như: hào khí Đông Anh trong hào khí Thăng long, lớp lớp đi lên trong khí thế hào hùng… Khí phách anh hùng từ những ngày gian khó phải chăng bắt nguồn từ truyền thống Cổ loa… Ông Chủ tịch Ngô Ngọc Anh và MC Minh Hiền đã cất cao giọng hát vang vang hùng tráng cùng tất cả dàn hợp ca nam nữ của hội đồng hương... Với bài hát ấy đã khơi lại trong lòng tất cả các quý vị đại biểu khách quý cũng như các thành viên, hội viên của hội một khí thế Cổ Loa anh hùng xưa và nay. Đông Anh đang ngày ngày thay da đổi thịt của một cùng quê, bao nỗi tự hào về truyền thống cách mạng, cái nôi của các văn sĩ tri thức, để đúng với những ca từ trong bài hát đó là Sức sống Đông Anh đang này càng tỏa sáng, điệu đàn lời ca truyền thống mãi ngân vang.

Ông Phạm Văn Mích, Tham tán – Trưởng Ban công tác cộng đồng (người bên phải)

Đến chia vui và chúc mừng với đại hội có Đại diện Đại sứ quán Việt Nam Ông Phạm Văn Mích, Tham tán – Trưởng Ban công tác cộng đồng và Phu nhân, Đại diện Hội đồng hương Ninh Bình, Phó chủ tịch, Đại diện Hội người Việt Nam tại Cottbus. Đại hội vô cùng cảm động với sự hiện diện của những người con Đông Anh từ mọi miền của nước Đức, Cộng Hòa Séc và Cộng hòa Pháp mặc dù ở rất xa, không quản vất vả mệt nhọc đường xá cũng đã cùng về hội tụ chung vui với đại hội lầ thứ X này, nhân kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội 10.10.2018  và ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Năm 20.10 xắp tới.

Kỷ niệm 10 năm một chặng đường chưa phải là dài, nhưng cũng không hề ngắn cho một hội đồng hương cấp huyện như hội đồng hương Đông Anh ở nơi xa sứ này, với 3650 ngày quả là bao nhọc nhằn, mưu sinh, vui có rất nhiều, nhưng buồn không ít. Những người con Đông Anh, Hội đồng hương Đông Anh đã, đang luôn gắn bó, đoàn kết, phát triển và trưởng thành, đó là lời chia sẻ với những tình cảm sâu lắng, sự ghi nhận, đánh giá cao của Cơ quan đại diện Việt nam qua lời phát biểu của Ông Phạm Văn Mích, ĐSQ mong muốn và chúc bà con luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Đông Nói riêng, Hà Nội nói chung, mong bà con hãy cùng chung tay góp sức cùng cả cộng đồng người Việt Nam của chúng ta trên toàn nước Đức, phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, quan tâm chia sẻ vui buồn với nhau, đồng thời luôn chăm lo, quan tâm đến thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta, bằng nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của những người con Đông Anh đang sinh sống, làm việc tại mọi miền của CHLB Đức, bà con nêu cao hơn tính cộng đồng trách nhiệm với người dân sở tại. Ông cũng đã chuyển lời chúc mừng, trao tặng lẵng hoa tươi thắm của Đại Sứ Đoàn Xuân Hưng và Phu nhân đến đại hội.

Nhin lại 10 năm đã qua, vừa mới ngày nào nhen nhóm lập hội đồng hương, Chủ Tịch Ngô Ngọc Anh vẫn lưu giữ tất cả những thành quả, những kỷ niệm, những bút tích của tất cả, từ lần thứ nhất đại hội cho đến đại hội lần thứ 9, với bao ký ức, bao niềm vui, bao nỗi buồn cứ đầy, vơi, rồi đầy, rồi lại vơi, âu đó cũng là sự tất yếu của tạo hóa cho mỗi con người, cho mỗi gia đình và cho tất cả bà con hội  đồng hương Đông Anh. Hội đồng hương cũng làm được rất nhiều việc đáng khích lệ, sự chia sẻ, quan tâm sâu sắc, kịp thời của hội đến mỗi gia đình khi có những sự kiện trong đại dù bất ngờ, đột xuất hay có kế hoạch. Ngay từ đầu thành lập hội, toàn thể đại hội xây dựng quy ước và thống nhất tinh thần nhân văn nhân ái đó là để cùng nhau tận hưởng (niềm vui thì nhân đôi, nỗi buồn phải được chia nửa), với tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, được thể hiện cả ở sở tại cũng như ở quê nhà Đông Anh thân yêu, chính đó là nguồn động viên, an ủi to lớn, sự kích lệ tinh thần đoàn kết, chung vai chung lòng, kề vai sát cánh bên nhau dù ở bất cứ thành phố, tỉnh nào trên nước Đức, hội đồng hương Đông Anh ngày càng lớn mạnh, qua các hoạt động có ý nghĩa, bổ ích và thiết thực, đó là sự quan tâm sâu sắc, sát sao đến thế hệ con cháu, hàng năm hội phát phần thưởng cho các cháu có thành tích học giỏi, các cháu vào đại học, tổ chức phá cỗ trung thu cho các cháu, rước đèn ông sao, múa hát các bài hát thiếu nhi... sinh hoạt văn hóa văn nghệ. 

Từ các hoạt động rất hiệu quả trong cuộc sống mưu sinh đầy nhọc nhằn hội đã và đang luôn luôn thu hút, tập hợp được đông đào bà con tham gia hưởng ứng các hoạt động của hội, với tinh thần thương yêu chia sẻ gắn kết ấy, cho nên hội cũng đã quy tụ, thu hút được các cháu thanh thiếu nhi tham gia chung vui.

Đại hội lần thứ X này cũng vô cùng xúc động, đặc biệt là các bà, các mẹ có mặt ngày hôm nay được lắng nghe qua giọng ca của cháu Lê Hoàng Thiên Kim 18 tuổi, cháu sinh ra và lớn lên ở nước Đức, nhưng cháu nói và hiểu rất rõ ngôn ngữ Việt, cháu hát tặng đại hội qua nhạc phẩm "Mẹ yêu" của Phương Uyên. Một bài hát rất khó, đảo phách và luyến láy nhiều, nhưng cháu thể hiện rất thành công, đó là niềm vui, tự hào của cha mẹ cháu nói riêng và các bậc phụ huynh nói chung tại hội trường này. Ai cũng hiểu và nhận thức sâu sắc rằng: Ngôn ngữ là một loại công cụ, một thước đo, khẳng định giá trị của một con người có nguồn gốc từ đâu, ở đâu… giữ gìn ngôn ngữ và bản sắc văn hóa dân tộc luôn là trách nhiệm cao quý của các bậc làm cha, làm mẹ, ngôn ngữ luôn đồng hành cùng những con người có văn hóa, có lòng tự trọng, biết trọng danh dự và cội nguồn. Chính vì lẽ đó thế hệ thứ 2 và thứ 3 của chúng ta luôn được ông, bà, cha, mẹ dạy dỗ tiếng mẹ đẻ một cách nhuẫn nhuyễn, ngay từ những lời ru ầu ơ của các me, các bà dành cho trẻ sơ sinh đã được truyền cảm nhận ngôn ngữ ấy và đó cũng  là một gánh nặng, vất vả, gian khó tại quê hương thứ 2 này khi kiều bào ta ở rất xa Tổ quốc của mình.

Đội múa đến từ Cottbus

Kỷ niệm 10 năm và đại hội lần thứ X, đại hội được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc qua tốp nam nữ với điệu múa: Gặp em trong rừng mơ của đội múa Cottbus, thật điêu luyện qua những gót nhảy, những vòng xoay, những trang chàng  trai, cô gái với trang phục của người vùng cao rất đẹp ấy, chiếc khèn trong tay anh và chiếc ô trong tay em, bộ váy xòa hoa đậm sắc màu của người dân tộc vùng cao đã tặng cho cả khách và chủ nhà một vũ điệu rất chuyên nghiệp của đội  múa không chuyên. Thể hiện một tình yêu quê hương, đất nước trong từng ánh mắt, từng nụ cười duyên dáng trên các gương mặt rất tươi và tự tin của những người nghệ sĩ không chuyên đội múa Cottbus. Hàng ngày đâu đó ở các anh, cách chị vẫn còn nhọc nhằn kiếm cơm, áo, gạo, tiền chăm lo cuộc sống cho gia đình, cho con cháu, có thể mái tóc đã điểm màu sương gió, điểm bạc của người có tuổi nhưng chưa già, nhưng với nghĩa tình, tri ân quê hương, đất nước, tổ tiên ông bà,  những người con xa sứ tại Cottbus vẫn đam mê,  hăng say luyện tập để cống hiến, phục vụ cho đại hội lần thứ 10 của  hội đồng hương Đông Anh một điệu múa đặc sắc của người vùng cao dân tộc mình…

Sau những lời ca, tiếng hát thật vui nhộn, các ông bà cha mẹ cùng con cháu phá cỗ trung thu, phát phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi và vào đại học, vui chơi ca hát có thưởng và thưởng thức ẩm thực cả Á và Âu của  nhà hàng anh Hiếu với những món ăn rất ngon, hương vị mang đậm đà của cả 2 quê hương Việt – Đức, Đức -  Việt. Phong cách gần gũi, ấm áp tình thương của cả dâu và rể người con của đất Đông Anh và những người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Cổ Loa truyền thống anh hùng, tuy đã xa quê hương nhưng luôn giữ được tấm lòng son sắt, thủy chung, ngĩa tình , chu đáo, hiếu khách.

Một chặng đường 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, gần 300 bà con Đông Anh và cả các vị khách quý  hôm nay hoan hỉ, vui mừng,  tay trong tay với niềm tự hào, xúc động và sự quyết tâm cùng nhau luôn kết tình thân ái, kết đoàn để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, cho hôm nay, cho ngày mai, cho con cháu chúng ta. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra  BCH lần thứ 10 với tràng pháo tay ròn rã của cả đại hội.

Mời xem thêm hình ảnh:

ALBUM: HỘI ĐH ĐÔNG ANH TẠI CHLB ĐỨC KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN (30.9.2018)

Bài: An Phúc, CTV Viet-bao.de
Ảnh: Quỳnh Nga TBT

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan