HỘI ĐỒNG HƯƠNG NÔNG CỐNG TẠI CHÂU ÂU GẶP MẶT LẦN THỨ III TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/04/2019 | 13:17
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI ĐỒNG HƯƠNG NÔNG CỐNG TẠI CHÂU ÂU GẶP MẶT LẦN THỨ III TẠI BERLIN

Tối ngày 22.4.2019, không quản ngại đường xá xa xôi, hàng trăm gia đình bà con cùng dâu rể, con cháu… đồng hương Nông Cống sống và làm việc tại Châu Âu, đã hội tụ về Đức Anh Quán Berlin để cùng nhau tham dự chương trình: “Hội đồng hương Nông Cống tại Châu Âu gặp mặt lần thứ III”.

Có sự góp mặt chung vui của ông Đinh Viết Lâm, Chủ tịch Hội ĐH Thanh Hóa CHLB Đức, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch CLB Bóng bàn Việt Nam cùng một số nhà quay phim chụp ảnh – Trong đó có TBT Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10.

Ông Hoàng Thanh Hải, (bên trái) Chủ tịch Hội ĐH Nông Cống lên cám ơn và nâng cốc...

Ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Hội ĐH Nông Cống lên phát biểu, cám ơn sự hiện diện của các vị khách quý và không quyên chia sẻ những vui buồn của  gia đình các hội viên. Thường xuyên chia sẻ động viên lẫn nhau, hội nhập tốt, là phương châm hoạt động của hội. Luôn hướng về quê hương trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, mỗi khi nghe tin quê nhà gặp thiên tai hoặc những hoàn cảnh khó khăn… là bà con đồng lòng “của ít lòng nhiều” quyên góp gửi những món quà về động viên kịp thời…

Cám ơn gia đình ông Bính + Hiền – Công ty Vina Vịt (ở giữa) đã tài trợ toàn bộ chi phí cho đêm giao lưu

Chủ tịch Hội ĐH Nông Cống dành lời cám ơn đặc biệt tới gia đình anh Bính + Hiền – Công ty Vina Vịt – đã tài trợ toàn bộ chi phí cho đêm giao lưu “Hội đồng hương Nông Cống tại Châu Âu gặp mặt lần thứ III”.

Hội ĐH Nông Cống luôn đồng hành sát cánh cùng Hội đồng hương Thanh Hóa CHLB Đức trong các hoạt động chung, góp phần gắn bó tình đoàn kết những người con Xứ Thanh tại nước Đức và Châu Âu - được ông Đinh Viết Lâm, Chủ tịch đánh giá cao tại buổi giao lưu.

Buổi gặp gỡ diễn ra ấm áp và chân tình. Thưởng thức bữa tiệc ngon miệng tại nhà hàng Đức Anh - Ban nhạc Đam Mê, cùng các ca sĩ “vườn nhà”, giọng ca khách mời – với những giọng ca trẻ - đã góp phần làm nên thành công buổi gặp gỡ.

Chị Nguyễn Thị Hằng, tác giả bài thơ cảm xúc...

Ra về, mọi người còn như văng vẳng bên tai, bài thơ cảm xúc, của chị Nguyễn Thị Hằng quê ở xã Minh Thọ, gắn tên các làng xã quê hương Nông Cống thật giản dị, gần gũi… “21 năm xa nhà nhưng lúc nào tôi cũng đau đáu nhớ về quê hương”, chị Hằng bày tỏ:

Trường Minh dễ thương
Định hình Trung Chính
Nói về dễ tính...
Người dân tiếp cận
Thái độ ân cần
Người dân Tình Thoảng...

Tân Phú quê ta
Nổi tiếng gần xa
Hoàng Sơn Núi đá
Đắt nhất đường xá
Là xã Hoàng Giang…

Nói về thịt chó
Thế Đợi đứng đầu
Kinh tế âu sầu
Tế Đông yêu dấu
Luôn luôn phấn đấu
Là xã Tân Bình…

Một của anh núi
Là xã Trung Thành
Tính cách hiền lành
Người dân Trung Ý
Sống có nghĩa khí
Là xã Công Liêm
Cần kiệm hết mình
Người dân Yên Mỹ
Hậu sinh khả uý
Là xã Vạn Hòa
Cứ tính như hoa
Là dân thần thoại
Miệng cười môi đỏ
Con gái Thành Long
Đẹp ở trong lòng
Người dân Vàng Kía

Học hành toàn diện
Là Tả Tình Khang
Tính cách đàng hoàng
Trường Giang Tế thắng
Tình cảm sâu lắng
Anh Thắng quê ta
Thùy mị nết na
Trường Sơn bao la…

Sống có cái tình
Người dân Công Chính
Thường không toan tính
Định nghĩa chữ đầu
Không biết âu sầu
Thượng Sơn Ba Đỏ
Rồi còn Minh Thọ
Thì khỏi phải chê
Công mình hả hê
Mọi bề đều giỏi
Luyện rèn không mỏi
Phấn đấu đi lên
Cùng nhau phát triển

Mời xem chùm ảnh do TBT Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 thực hiện: 

ALBUM: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NÔNG CỐNG TẠI CHÂU ÂU GẶP MẶT LẦN THỨ III TẠI BERLIN

 

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >