KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975 – 30/4/2021.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/04/2021 | 15:43
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975 – 30/4/2021.

Thưa toàn thể các hội CCB thành viên. Thưa toàn thể các đồng chí CCB Việt Nam tại CHLB Đức. Thưa toàn thể bà con cộng đồng.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ.

Hôm nay, trong niềm vui, tự hào và xúc động sâu sắc, kỷ niệm 46 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), thay mặt Ban chấp hành Hội CCB Việt Nam tại CHLB Đức tôi xin thân ái gửi tới các hội CCB thành viên, các gia đình Thương binh Liệ sĩ, các đồng chí Thương bệnh binh cùng toàn thể đồng chí đồng đội và cộng đồng Người Việt Nam tại Đức lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí. 

Mỗi khi đến ngày kỷ niệm này, chúng ta lại thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Người mà quân đội ta luôn tự hào là „Bộ đội Cụ Hồ“. Chúng ta tưởng nhớ đến bao đồng bào, đồng chí và chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng ta mãi mãi biết ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong và đồng bào ở mọi miền đất nước đã cống hiến xương máu, công sức và tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước, lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên trang sử hào hùng Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Thưa các đồng chí đồng đội cùng bà con cộng đồng.

46 năm đã đi qua, nhưng hậu quả chiến tranh để lại còn rất nặng nề, như: chăm lo đối với nạn nhân chiến tranh, những gia đình thương binh, liệt sỹ, những người bị dị tật vì nhiễm chất độc hóa học đi-ô-xin. Đặc biệt là công tác tìm kiếm qui tụ hài cốt liệt sĩ, trả lại chính danh cho các ngôi „mộ gió“, những ngôi mộ „Anh hùng vô danh“ cho nguôi ngoai phần nào nỗi đau của thân nhân Liệt sĩ và những người còn sống. 

Cùng với chính sách đền ơn, đáp nghĩa của Nhà nước và nhân dân chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh, Hội CCB Liên bang tại Đức đã mặc định một trong các tiêu chí chính của công tác Hội là tổ chức quyên góp từ thiện, góp một phần nhỏ bé vào công tác đền ơn đáp nghĩa. Và ngày 30/4 là một trong các sự kiện lớn được Hội CCB Liên bang kết hợp với các hội thành viên tổ chức kỷ niệm kỷ niệm lớn hàng năm. 

Năm nay do đại dịch Covid-19 đang bùng phát lây nhiễm gây thảm họa toàn cầu, ở Đức lệnh phong tỏa chống dịch của Chính phủ nghiêm ngặt, nên chương trình kỷ niệm sự kiện 30/4 phải dừng lại. Thật đáng tiếc, vì đây còn là cơ hội cho buổi lưu gặp mặt đồng đội thân tình ấm áp. 

Đại dịch đi qua chắc chắn sẽ để lại hậu quả khôn lường. Đặc biệt là những khó khăn về kinh tế, an sinh xã hội. Hội CCB Liên bang tại Đức sẽ dựa vào tình hình cụ thể để lên những phương án khả thi thiết thực, kêu gọi quyên góp ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn do đại dịch gây ra. 

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các Bà, Mẹ Việt Nam anh hùng; các anh hùng liệt sỹ; các Thương bệnh binh lời biết ơn chân thành. Sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh để cho chúng tôi có cuộc sống ngày hôm nay. Cho tôi gửi lời chào kính trọng, lời thăm hỏi ân tình đến tất cả các đồng chí Thương bệnh binh; các gia đình TBLS cùng toàn thể Đồng đội đang định cư tại CHLB Đức. 
Lời cuối cùng, xin kính chúc toàn thể các đồng chí đồng đội và gia đình luôn mạnh khỏe, bình yên. Thực hiện triệt để sắc lệnh chống dịch của chính phủ Đức, góp phần chiến thắng đại dịch. Cầu mong cho đại dịch qua mau trả lại cho chúng ta cuộc sống yên vui. Chúc cho tình đồng chí đồng đội luôn đoàn kết keo sơn bền vững.

Trân trọng. 

Thay mặt BCH Hội: Chủ tịch Nguyễn Quang Anh.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >