KÝ ỨC & KHÁT VỌNG – Nguyễn Hồng Liên, Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/09/2020 | 11:54
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
KÝ ỨC & KHÁT VỌNG – Nguyễn Hồng Liên, Berlin

Cha tôi đi B trong một đợt tổng động viên nhập ngũ ở tuổi 32. Cha tôi đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở về… Mẹ tôi trở thành vợ liệt sỹ ở tuổi 24 - Tôi trở thành con liệt sỹ khi trong đời chưa một lần được gọi tên cha và tôi luôn khao khát tình cảm gia đình…

Khi đi lấy chồng tôi tận tâm tận lực cho gia đình, không vì quyền lợi bản thân và mọi khát vọng của tôi đều dồn vào cho chồng con tốt đẹp. Đó là niềm vui, lẽ sống của đời tôi.

Con đường tôi chọn là sống đạo đức và chính nghĩa lẽ phải, bị vu oan, hiểu lầm tôi vẫn lặng lẽ vươn lên. Tôi luôn nghĩ chỉ cần tâm thật, dù đi qua chông gai tôi cũng nhìn về phía trước luôn là ánh sáng. Nếu mẹ chồng tôi được biết cụ thể những năm tháng tôi gian khó cho gia đình chắc chắn bà sẽ rất thương 3 đứa cháu nội và thương cảm cho con dâu lắm đấy.

... mọi khát vọng của tôi đều dồn vào cho chồng con tốt đẹp

Khi các con có bạn, tôi luôn đêm ngày lo lắng vun vén cho con. Những hạn chế của con tôi luôn coi là của chính mình muốn bồi bổ, tôi luôn chỉ bảo cho các con như học hỏi để hoàn thiện mình.

Tôi vui mừng khi được động viên khích lệ - Tôi ghê sợ khi nghe những lời chia rẽ, thiếu cảm thông thiếu tình người!

Tôi cảm ơn bao người tốt chung quanh tôi đã luôn động viên giúp đỡ tôi khi khó khăn.

Khát vọng của tôi là học hỏi vươn lên hoàn thiện mình yêu lẽ phải công bằng và yêu người.

Tôi luôn yêu quý mẹ chồng, thương mẹ đẻ, thương chồng ,thương con ,yêu quý những ai thương mến tôi.

Con tôi, 3 cháu ngoại của bà

2 cháu ngoại con của chị gái tôi (một cháu đang học thạc sĩ)

Thương mẹ, cũng là người phụ nữ mà cả đời goá bụa thương con quý cháu, thiếu thốn tình cảm và luôn là chỗ dựa cho mọi toan tính của gia đình trong cuộc sống. Có lẽ niềm vui an ủi cho mẹ tôi cuối đời là bà có 5 đứa cháu ngoại (3 gái + 2 trai ) - Cả năm cháu đều đang học đại học trong đó 3 cháu gái đã học xong đại học - Hai cháu gái xinh đẹp, con chị gái tôi đã học xong đại học đi làm. Kính chúc mẹ luôn an vui, mạnh khỏe.

Mong mẹ luôn mạnh khỏe để đợi con cháu trở về...

Nhớ mẹ chồng ở xa tuổi già sức yếu và cầu mong mọi tốt đẹp sẽ đến với mẹ và gia đình. Mong mẹ luôn mạnh khỏe để đợi con cháu trở về. Thương mẹ nhiều và học hỏi mẹ nhiều.

Vì dịch bệnh Cô Vi không thể về, ký ức ùa về, nỗi nhớ trào dâng…

Berlin 22.9.2020 - Nguyen Hong Lien (Ảnh bìa: Bà nội, bà ngoại cùng gia đình tại VN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >