LỜI CẢM ƠN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
31/08/2020 | 00:14
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
LỜI CẢM ƠN

Kính thưa các ông, bà, các bác, các cô chú, các anh chị em, bạn bè gần xa, các cháu và thân bằng cố hữu của gia đình chúng tôi.

Ngày 13.8.2020 tức ngày 24 tháng 6 năm Canh Tý em, vợ, chị, mẹ của chúng tôi là Phạm Thị Thanh Xuân, pháp danh Pháp Hạnh, đã mất tại bệnh viện Uniklinik Hamburg Cộng Hòa Liên Bang Đức, sau một tai nạn thương tâm, hưởng dương 49 tuổi.

Sự ra đi đột ngột đó là nỗi đau mất mát vô cùng to lớn, không gì có thể bù đắp đối với toàn thể gia đình chúng tôi.

Từ khi biến cố xảy ra đến tận những phút cuối cùng lo hậu sự, gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ của các ông bà, các bác, các anh chị em bạn bè trên toàn nước Đức, quê nhà Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là nguồn an ủi, động viên rất to lớn, giúp gia đình chúng tôi gắng gượng vượt qua được những giây phút đau thương nhất của sự mất mát.

Gia đình chúng tôi xin phép được bày tỏ lòng biết ơn đến Thượng tọa Thích Thiện Niệm chùa Khuông Việt Paris, Thượng tọa Thích Tâm Huy Paris, Đại đức Thích Hạnh Giới Tịnh thất Viên Lạc. Đặc biệt là sự tri ân vô bờ bến đối với Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm, Ni sư Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm cùng quý tăng ni, phật tử cũng như ban hộ niệm chùa Bảo Quang Hamburg, Ni sư thích nữ Tuệ Đàm Châu chùa Bảo Đức đã không quản ngày đêm, mưa nắng giúp cho tang lễ được diễn ra hết sức long trọng tại khuôn viên chùa Bảo Quang.

Xin được chân thành cám ơn ban tổ chức tang lễ, MC, các phóng viên quay phim, nhiếp ảnh… đã dành toàn tâm toàn ý chuẩn bị để tang lễ được diễn ra chu toàn.

Gia đình chúng tôi cũng xin được bày tỏ lòng cảm tạ chân thành đến ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức, các tổ chức hội đoàn người Việt trên nước Đức, các gia đình, cá nhân và đông đảo đồng hương thân bằng cố hữu đã không quản đường xá xa xôi, nhiều người phải vượt hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số trong điều kiện thời tiết mưa gió khắc nghiệt đến để phúng viếng và đưa tiễn người thân của chúng tôi về nơi yên nghỉ vĩnh hằng.

Trong lúc tang gia bối rối chắc chắn không tránh khỏi sơ suất, xin mọi người rộng lòng lượng thứ.

Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. 

Ông Bùi Mạnh Hùng và các con
Gia đình ông Phạm Quang Thảo
ĐỒNG CẢM TẠ

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >