MÙA VU LAN NHỚ MẸ - Thơ cảm xúc của Quỳnh Nga, TBT Viet-bao.de
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/08/2018 | 16:08
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Tặng Mẹ yêu, "Cô Sơn", người đàn bà đẹp nhất làng Giảng Võ, người luôn là tấm gương để chúng con noi theo. Kính chúc mẹ mãi mạnh khỏe - Bài thơ cảm xúc của mình, cũng là cảm tâm trạng của nhiều người con xa xứ, hướng về Cha Mẹ trong Mùa Vu Lan.
Mẹ ơi, con nhớ lắm
Ngày nối ngày chỉ mong
Được ngửi hơi của Mẹ...
Nỗi nhớ cháy trong lòng
Mọi người có biết không
Mẹ và Con gặp mặt
Tình không tả thành lời
Miệng cười... lòng quặn thắt
Nỗi buồn trong ánh mắt
Cùng đếm ngày... con xa
Mùa Vu Lan lại đến
Ước gì con ở nhà
Ước gì được ở nhà
Được sờ ti của Mẹ
Được Mẹ chiều: nhường võng,
Gọt Táo và bóc Na
Mẹ yêu nhớ Út Nga
Út Nga thì nhớ Mẹ
Không bút nào tả được
Mẹ đếm ngày con về...
Mùa Vu Lan ở phương xa
Lòng con nhớ Mẹ, nhạt nhòa lệ rơi
Mẹ là tất cả cuộc đời
Mẹ là ngọn đuốc, cả đời con soi
Ngày Mùa Hạ dài nhất tại Berlin (thời tiết đang 35 độ) - 11.8.2018 -
Tin liên quan
< ...
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *