Nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy, chúng tôi tự hào về bạn.

Đăng bởi:
04/02/2014 | 12:17
Chuyên mục: Văn hóa
0 bình luận
Nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy, chúng tôi tự hào về bạn.

„Nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy, chúng tôi tự hào về bạn“. Đó là cảm tưởng của chúng tôi, những khán giả Việt Nam có mặt tại phòng hòa nhạc danh tiếng bậc nhất châu Âu- Berliner Philharmonie, khi phần biểu diễn của Bùi Công Duy vừa kết thúc. 

Những tràng pháo tay của khán giả nối dài không ngớt, khiến nghệ sĩ Bùi Công Duy phải 3, 4  lần ra chào… Nhạc trưởng tài danh Lior Shambadal đã giới thiệu với các khán thính giả, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của nghệ sĩ Bùi Công Duy, bắt tay chúc mừng thành công của nhạc sĩ trẻ, trong ánh mắt hân hoan, tự hào của những kiều bào Việt.

Không tự hào sao được, khi khán phòng hơn 2 ngàn chỗ ngồi còn rất ít ghế trống, nghệ sĩ violon Việt Nam lần đầu chính thức biểu diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Berliner Symphoniker tại Berliner Philharmonie, sánh vai ngang hàng với bạn bè Quốc tế. Bà Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh cùng các cán bộ Đại sứ quán, cùng một số bà con cộng đồng, các bạn sinh viên, lưu học sinh đã vào tận trong cánh gà để tặng hoa và chúc mừng nghệ sĩ Bùi Công Duy và cùng chụp ảnh kỷ niệm. Nhiều bạn bè Quốc tế đến chia vui với nghệ sĩ. Ông Lior Shambadal và nghệ sĩ Hans Maile (người đứng đầu đàn dây trong dàn nhạc giao hưởng) chỉ thốt lên được 2 chữ: Tuyệt vời. BUI CONG DUY

2.2.2014 BUI CONG DUY 150 Bà Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh tặng hoa mừng thành công và chúc mừng sinh nhật nghệ sĩ.

Chỉ có ít phút giải lao ngắn ngủi là bước vào phần 2, mà TS Trương Hồng Quang đã kịp ghi những cảm xúc của mình lên trang FB: „Phần biểu diễn của Bùi Công Duy với Violinkonzert của Mendelssohn vừa kết thúc. Tôi ngồi lại trong phòng hoà nhạc để ghi nhanh mấy ấn tượng bước đầu này. Lần này ở Berliner Philharmonie anh chơi thành công vượt bậc so với cách đây hai năm ở Nhà hát lớn Hà nội, kể cả trên phương diện kỹ thuật và tình cảm. Tiếng đàn mở đầu chương 1 của Duy hơi nhỏ và chậm so với nhiều bản thu nổi tiếng mà tôi từng được nghe, nhưng nghe tiếp mới biết đây là một chủ ý, đầy nắn nót và da diết. Lior Shambadal hôm nay chỉ huy rất ăn ý với nghệ sỹ độc tấu. Dàn nhạc Berliner Symphoniker của ông cũng chơi thăng hoa hơn nhiều so với 2 năm trước. Đặc biệt tôi cảm nhận rõ điều này khi nghe tiếng kèn Fagot ngân lên ở cuối chương 1, chuyển đoạn sang chương 2. Ở chương 2 này, chương chậm của tác phẩm, tiếng đàn của Solist thổn thức, có lúc gần như... nức nở, nhưng vẫn luôn hoà quyện với dàn nhạc. Chương 3 với các tiết tấu rộn ràng, không thật sự bốc lên hẳn, có lẽ một phần vì tiếng đàn solo không còn dẫn dắt dàn nhạc như ở hai chương trước, tuy nhiên vẫn hoàn toàn solide. Khán giả ở Berliner Philharmonie vỗ tay cổ vũ rất nhiệt thành, đặc biệt sau khi được nhạc trưởng cho biết hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Duy. Trước khi rời sân khấu anh còn chơi thêm một bài từ Partita của Bach nữa, đúng với phong cách của Barock và Bach, nhưng lại cũng rất... nỉ non, lãng mạn. Người nhạc sỹ trẻ tài hoa này, tôi có cảm giác chắc chắn như vậy, hẳn sẽ có một tương lai rộng mở trên các khán đài âm nhạc cổ điển thế giới. Vâng, hết giải lao rồi, bây giờ sẽ là phần hai của chương trình với Cellokonzert của Camille Saint-Saens và Giao hưởng số 1 của Georges Bizet, viết lúc tác giả mới 17 tuổi...…“.

Nghệ sĩ Bùi Công Duy chia sẻ với PV Thoibao.de:  „Buổi biểu diễn hôm nay thật đặc biệt đối với tôi, bởi đây là phòng hòa nhạc chất lượng âm thanh hoàn hảo, là mơ ước đối với mỗi nghệ sĩ chúng tôi. Hôm nay, khi bước ra sân khấu, thấy khán giả chật kín, điều đó đã kiến tôi cảm thấy đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để thể hiện hết khả năng và cảm xúc của mình. Lần đầu tiên lưu diễn ở nước ngoài tôi lại thấy đông người Việt mình đến ủng hộ, vì mầu cờ sắc áo nên tinh thần dân tộc như thôi thúc tôi làm tốt hết khả năng của mình. Thực sự tôi đã được tận hưởng từng giây phút quý giá trên sân khấu và đây là một kỷ niệm nhớ mãi không bao giờ quên. Đặc biệt, hôm nay là ngày sinh nhật của mình, tôi đã tự có món quà dành cho mình, đó là thành công của buổi biểu diễn hôm nay. Nhưng để có được „món quà“ này, tôi muốn nói lời cám ơn tới Ban lãnh đạo dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker, tới người nghệ sĩ có trái tim nhân hậu, đó là Nhạc trưởng tài danh Linor Shambadal. Cám ơn nghệ sĩ Lê Ngọc Anh Kiệt, nhờ có sự giới thiệu, kết nối của mà tôi có được vinh dự ngày hôm nay. Xin cám ơn bà Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh, Ban lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cùng toàn thể các anh chị đồng nghiệp nghệ sĩ, toàn thể kiều bào đã đón tiếp, động viên cổ vũ cho tôi để dẫn đến thành công“.

Hỏi nghệ sĩ Bùi Công Duy có nhớ nhà trong những ngày Tết?, thì nhận được câu trả lời rất nhanh: „Tất nhiên là rất nhớ không khí Tết ở nhà, nhưng vì chương trình tập đã chiếm mất nhiều thời gian, nên cũng đỡ đi phần nào. Nhưng được dự một cái Tết ở nơi xa quê hương, với nhiệt độ âm dưới 10 độ, cũng có cái thú vị của nó. Một lần nữa tôi muốn nói lời cám ơn Nghệ sĩ Lê Ngọc Anh Kiệt vừa là đồng nghiệp, vừa là người anh trai, người nhạc công nghệ sĩ Violon duy nhất trong dàn nhạc giao hưởng đã có công rất lớn, anh chính là cầu nối, giúp phát hiện và đưa tài năng trẻ của Việt Nam ra thế giới. Anh đã chăm sóc tôi rất chu đáo, ngoài giờ tập, anh đã đưa tôi đến một số nơi, trong đó có vào khu chợ Đồng Xuân Berlin được ăn Phở và nhiều món rất ngon, ở Berlin không thấy thiếu thứ gì, tôi rất bất ngờ với Tết ở đây có đầy đủ các món ăn như Việt Nam, gặp những người Việt rất thân tiện và cởi mở…“. BUI CONG DUY (3) Tác giả, PV Quỳnh Nga tặng hoa nghệ sĩ Bùi Công Duy

Cùng có chung ý nghĩ và cảm xúc như TS Trương Hồng Quang: „Người nhạc sỹ trẻ tài hoa này, tôi có cảm giác chắc chắn như vậy, hẳn sẽ có một tương lai rộng mở trên các khán đài âm nhạc cổ điển thế giới“. Chúng ta cùng chúc cho con đường của nghệ sĩ Bùi Công Duy ngày càng tươi sáng và rộng mở, với cương vị là Trưởng khoa Dây, Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, chắc chắn nghệ sĩ sẽ có nhiều dự án âm nhạc trong năm 2014 cũng như trong tương lai và gặt hái được nhiều thành công, mang vinh quang về cho quê hương. Chúng tôi, những người con xa xứ, rất vinh dự trước các bạn bè Quốc tế và nói lại rằng: Nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy, chúng tôi tự hào về bạn.

Bài và ảnh Quỳnh Nga

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >