RU TÌNH - Thơ Trần Minh Hòa, Munich-Germany
BBT Viet-bao.de xin giới thiệu bài thơ cảm xúc vừa viết hôm nay (16.3.2018) của nghệ sĩ Trần Minh Hòa, từ Munich-Germany.
"Ngủ đi em...ngủ đi em
Ngủ đi để mãi êm đềm bên nhau"
Hoa cau... cứ nở... hoa cau
Kìa ai vò nát lá Trầu cuối Xuân
Cả trăm... ừ cả trăm lần
Anh xin em đấy dừng chân lối này
Thế mà em chẳng thèm hay
Làm anh đứng lặng mắt cay... một lời
Hôm qua bên ấy... góc trời
Pháo nhà ai nổ đón người làm dâu
Thì ra em đã qua cầu
Còn anh ở lại ru câu ân tình
Ngày xưa là của chúng mình
Bây giờ là của cái tình đã qua
Người Ta lại nhớ người Ta
Người ta lại nhớ câu ca hôm nào
"Ru tình... em ngủ... ngọt ngào
Ru tình... anh lại dâng trào nỗi đau"
Hoa cau... cứ nở... hoa cau
Kìa ai vò nát lá Trầu cuối Xuân!
*** Lời tác giả: Có lẽ tôi là người nặng nợ với đồng quê Việt!
Cách đây chừng vài tháng tôi có chụp ảnh cho một cặp nam thanh nữ tú khi đến thăm chùa Bổ Đà (một ngôi chùa ở Bắc Giang-Việt Nam)
Lúc ấy họ (chỉ cặp uyên ương ấy) nhìn thật đáng yêu, phơi phới và lộng lẫy với cái tuổi trăng tròn... Tôi ngắm nhìn họ và thầm ước rằng họ sẽ gắn bó bên nhau...
Mấy câu thơ đầu xuất phát từ đấy:
"Ngủ đi em... ngủ đi em
Ngủ đi để mãi êm đềm bên nhau"
Thế rồi cái tôi mong ấy... cũng như bao cuộc tình khác!
"Loạng choạng và trượt ngã!
Câu ru của tôi cũng hụt hẫng và mỏng manh!".
Đêm qua trong giấc ngủ mê mệt tôi nghe như có tiếng lòng của chàng trai... Thổn thức:
"Ru tình... em ngủ... ngọt ngào
Ru tình... anh lại dâng trào nỗi đau"
Hoa cau... cứ nở... hoa cau
Kìa ai vò nát lá Trầu cuối Xuân!".
Và tự nhiên tôi muốn gói hai bài thơ "Tình..." và "Ru Tình..." thành một phiên bản ngâm thơ khi nào khỏe lại để tặng các bác, anh chị, và các bạn cùng các em: "Tình... Ru tình"
21 giờ 26 - 16-03-2018
Trần Minh Hòa
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *