THỂ THAO GẮN KẾT TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC - Nguồn: CLB Bóng Bàn Berlin

Đăng bởi:
12/09/2016 | 10:59
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THỂ THAO GẮN KẾT TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC - Nguồn: CLB Bóng Bàn Berlin

Ngày Chủ nhật nắng đẹp, trời trong xanh, gió nhè nhẹ 22 cầu thủ và cổ động viên của Clb bóng bàn Việt Nam - Berlin do anh Nguyễn Hữu Thọ và anh Nguyễn Đức Thắng dẫn đầu đã khởi hành đi Kyritz để giao hữu bóng bàn với CLB Blauer Anker (của các bạn Đức) và CLB Viet Group của người Việt Nam.

14317616_1250061991691336_4183571727904053900_n

Mười giờ hơn, vừa tới nơi đã thấy các VĐV của cả hai đội ở Kyritz vui mừng chào đón, mọi người ôm hôn nhau thắm thiết như đón người thân đi xa trở về. Sau ít phút làm thủ tục thi đấu, các VĐV khởi động tại 6 bàn bóng…

Chủ nhà chuẩn bị đồ ăn rất chu đáo: xôi lạc, muối vừng, bánh mì, trứng, giò, salami, hoa quả, cà phê, nước suối... Chị em đoàn Berlin cũng đem cây nhà lá vườn như bánh nếp, dưa hấu, quýt nho... góp vào bữa ăn chung.

Bước vào thi đấu, dù là giao hữu nhưng các cầu thủ đều đem hết sở trường và kĩ thuật ra so tài cao thấp. Nhiều trận đấu gay go, quyết liệt và không kém phần hấp dẫn. Nhiều pha bóng đẹp mắt, nảy lửa được mọi người vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng. Tỉ số có phần nghiêng về đội Berlin, nhưng mọi người đều nhận thấy các cầu thủ dù mệt mỏi, mồ hôi ướt đầm nhưng ai nấy đều vui vẻ phấn khởi vì qua các trận đấu họ đã rút được nhiều kinh nghiệm quý báu, học hỏi được nhiều điều bổ ích, kĩ thuật, chiến chiến thuật và bản lĩnh thi đấu chắc chắn sẽ được nâng cao.

14324380_1250061688358033_8761716595937901711_o

Trong lúc các cầu thủ thi đấu, chị em tranh thủ thăm quan phong cảnh hồ nước và các khu vườn rất đẹp. Thấy rặng mận sai cành trĩu quả chị em vào hái. Đang hái thấy có mấy người Đức đi tới, chị em ngai ngần dừng tay thì họ vui vẻ bảo cứ tiếp tục hái và còn đến giúp mình. Ai cũng vui và thấy đúng là người miền quê hiền lành, chân thật và quý người quá.

14249714_1250061878358014_3935248534713692827_o

Kết thúc thi đấu, mọi người vui vẻ nướng thịt liên hoan. Chỉ có 4 gia đình các anh chị: Hồng Nhu- Đức Hạnh - Vân Hoa và Thắng Hiên mà tổ chức giao hữu, giao lưu cho gần năm chục người thật vui vẻ, đầm ấm mà chu đáo, chân tình - thật đáng ngưỡng mộ. Mọi người giao lưu vui vẻ và thấy thật gần gũi, tự nhiên như ở nhà.

14305453_1250061851691350_8686126983010433052_o

Đang ăn uống trò chuyện vui vẻ, anh Thành con lấy cây đàn Guitar đệm cho Cường râu hát Bóng cây Kơnia, Cường râu hát cũng hay nhưng vì uống quá "ít" nên hát không được "tròn vành, rõ chữ", làm mọi người cười chảy cả nước mắt.

Anh Thọ mời mọi người cùng hát bài Bóng bàn Thân thiện do anh viết lời sau đó anh đọc bài Ngẫu hứng bóng bàn của anh Thắng:

„Trái bóng bàn kia tuy nhỏ thôi. Nhưng mà gắn bó anh với tôi. Dẹp đi hiềm khích cùng sầu muộn. Để ta cùng kết bạn vui chơi. Anh đập, anh ve, anh cắt xoáy. Còn tôi thì giật, bạt, phản công. Người thua, kẻ được đâu có xá. Vui khỏe,đoàn kết mục đích chung…“.

Mọi người vỗ tay tán thưởng - Không khí buổi liên hoan mỗi lúc một lên cao. Ai cũng thấy vui vẻ, thoải mái vì sau cả tuần làm việc căng thẳng, mệt nhọc có một ngày đi chơi xa không khí làng quê thoáng mát, yên bình, phong cảnh đẹp, được ăn uống ngon lành, được đón tiếp thân tình, chu đáo, được trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Các ban Đức ở CLB Blauer Anker hết sức vui và ngưỡng mộ, cuộc vui tưởng như không thể dừng. Nhưng đã khá muộn rồi, cuộc vui đã đến lúc phải kết thúc. Phút chia tay thật bịn rịn, mọi người ôm hôn nhau và mong sớm gặp lại để giao hữu, giao lưu và cuộc vui lại tiếp diễn.

Bài và ảnh: CLB bóng bàn Việt Nam - Berlin

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan