TIN VUI: Hội Phụ nữ Rostock – CHLB Đức: Thương về rốn lũ miền Trung!

Đăng bởi:
20/10/2016 | 04:32
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
TIN VUI: Hội Phụ nữ Rostock – CHLB Đức: Thương về rốn lũ miền Trung!

Ngày 19/10, Hội phụ nữ Rostock – CHLB Đức đã phối hợp với báo Dân sinh, Hội Nhà báo Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh và Hội Thiện tâm Hương Khê (Hà Tĩnh), trao 212 suất quà cho đồng bào vùng lũ miền Trung.

IMG_5785

Món quà đặc biệt ý nghĩa đúng dịp ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam 20/10 khi hàng chục ngàn chị em phụ nữ miền Trung vừa trải qua cơn đại hồng thủy kinh hoàng, được Hội phụ nữ Rostock từ đất nước CHLB Đức xa xôi dành tặng cho đồng bào vùng rốn lũ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và huyện Minh Hóa (Quảng Bình) với 212 suất quà, tổng trị giá 2.600 Euro, (mỗi suất gồm 200.000 đồng kèm theo 1 can dầu ăn 2 lít và 1 gói mì chính 1kg, có 2 suất quà ngoài dự kiến được trao bằng tiền mặt, mỗi suất là 300.000 đồng)

IMG_5791

Nhà báo Xuân Hải- Chủ tịch Hội nhà báo Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với người dân vùng lũ thôn 3 xã Hương Giang

Không phụ lòng tốt và sự tin cậy của chị em Hội phụ nữ Rostock - CHLB Đức, sáng 19/10 đoàn chúng tôi đã lên đường đến với đồng bào vùng lũ. Điểm đến đầu tiên là thôn 7 xã Hương Thủy và thôn 3 xã Hương Giang huyện Hương Khê khi mà váng lũ vẫn còn bám lên tận từng đọt tre và đường sá còn chua tanh bùn đất. Nếu không có sự nhiệt tình giúp đỡ của Nhóm Thiện tâm Hương Khê và lực lượng Bộ đội tình nguyện Quân khu IV thì chúng tôi không tài nào tiếp cận được địa điểm cần đến. Rõ ràng, phải tới đây mới thấy được sự tàn khốc của lũ dữ trên sông Ngàn Sâu qua sự bất cẩn của những người quản lí công trình Thủy điện Hố Hô như thế nào?

IMG_5705

Lực lượng quân đội giúp dân Hương Thủy, huyện Hương Khê nạo vét bùn dọc các tuyến đường

Như tính toán ban đầu, chúng tôi trao 60 suất quà cho 60 hộ dân thôn 7 xã Hương Thủy và 62 suất quà cho 62 hộ dân thôn 3 xã Hương Giang, trong đó có 2 suất phát sinh tại xã Hương Giang thay do trước đó dự kiến trao cho 60 hộ. Rất vui vì những suất quà trên được trao tận tay người dân 2 thôn được coi là cách trở nhất, và hầu hết đều là giáo dân nghèo thuộc xứ Làng Truông!

IMG_5816

Tình nguyện viên trao quà của Hội Phụ nữ Rostoch tại xã Quy Hóa huyện Minh Hóa (Quảng Bình)

Sau khi trao quà cho các hộ dân vùng rốn lũ Hương Khê, chúng tôi tiếp tục hành trình theo Đường mòn Hồ Chí Minh sang huyện Minh Hóa (Quảng Bình) trao 90 suất quà khác cho bà con vùng lũ các xã Quy Hóa, Xuân Hóa và Hồng Hóa. Mặc dù lũ ở đây đã rút, chính quyền và người dân địa phương đã nhanh chóng khắc phục hậu quả. Nếu cứ dọc đường về thị trấn Quy Đạt sang Đồng Lê nhìn vào sông suối, ruộng đồng có vẻ như không có gì vừa xảy ra trước đó thì khó có thể hình dung được cơn lũ vừa qua đây như thế nào! Song khi vừa đặt chân tới xã Quy Hóa, chúng tôi bỗng bắt gặp những khuôn mặt mệt mỏi của những người già, trẻ em đã đợi sẵn cả giờ đồng hồ trước đó để nhận quà cũng đủ để nói lên rằng, họ vừa phải trải qua một cơn hoạn nạn như thế nào!

IMG_5751

Người dân vùng lũ thôn 7 xã Hương Thủy huyện Hương Khê đến nhận quà

IMG_5797

Người dân vùng lũ thôn 7 xã Hương Thủy huyện Hương Khê đến nhận quà

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=WSQThxoekPM[/embedyt]

Nguồn: baodansinh.vn - NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >