TÌNH NGƯỜI Ở NƠI XA XỨ

Đăng bởi:
21/07/2014 | 12:08
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
TÌNH NGƯỜI Ở NƠI XA XỨ

„Theo chân“ chị Thắng (Hội Trưởng Hội Thiện từ tâm), chị Vân, chị Quyền và anh Hảo, (đều là Phật Tử) đến thăm một số bà con bị bệnh hiểm nghèo hôm nay, mình thực sự cảm phục trước tình cảm, thời gian của họ dành cho bệnh nhân, có người không có người thân chăm sóc. Từ rất lâu rồi, các anh chị đã làm việc âm thầm, đến an ủi, chăm sóc, động viên tặng quà, đem niềm vui, niềm hy vọng cho những bệnh nhân ở các bệnh viện, nhà dưỡng lão hay nhà riêng. IMG_0896 Hôm nay, mùng 10.7.2014, chúng tôi đến thăm chị Tuyết Nhung, bị bệnh U Não tại khu nhà dưỡng lão gồm 7 tằng, nằm trên phố: Woldegker Str 5, 13059, thuộc Quận Hohenschönhausen. Thấy mọi người đến, chị mừng lắm, nhìn chị dơ cánh tay chậm chạp, yếu ớt ra bắt tay mọi người, rồi phải dìu đỡ chị ngồi mới ngồi được vào chiếc xe lăn bên giường, tôi hiểu rằng, bệnh của chị đã rất nặng. và khi hỏi về mình, chị kể, giọng lúc vui, lúc buồn… xa xăm: „Quê tôi ở Nam Định, sang Đức năm 2000, nhưng không đi làm được việc gì, vì tôi bị bệnh u não từ ở Việt Nam. May mà nhờ nhà nước Đức nhân đạo, tôi đã được điều trị đến nay… Tôi sinh đôi được 2 người con gái, năm 2001 và 2003 tôi đón các cháu sang Đức và chúng đã xây dựng gia đình rồi, một cháu ở Balan, một cháu lấy chồng ở Đức và tôi đã có 3 cháu ngoại. Nhưng các cháu vì có gia đình, công việc bận nên không có thời gian vào chăm sóc mẹ…“. Nói đến đây, giọng chị trầm hẳn lại. IMG_0892 Ngừng một lúc, chị tiếp tục kể: „Con gái tôi làm nghề phục vụ khách sạn, đã „làm mối“ một người Đức cùng chỗ làm của nó cho tôi, đó là năm 2008 và đến năm 2010, thì anh ấy „chịu“ cưới tôi làm vợ… Từ đầu năm nay, bệnh của tôi ngày càng nặng, chông tôi lại bận đi làm, nên đã đưa tôi vào nhà dưỡng lão này, cứ 2 hoặc 3 ngày, anh ấy lại vào thăm tôi 1 lần. Được các anh chị thường xuyên đến thăm và cho quà thế này, tôi không biết lấy gì để cám ơn“. Tại đây, chúng tôi còn gặp chị Thu Hà, là nữ y tá người Việt duy nhất làm trong nhà dưỡng lão, chị bầy tỏ: „Công việc ở đây rất nhiều, mỗi tầng có 27 gường bệnh mà chỉ có 3 nhân viên y tá chăm sóc. Nên rất cần mọi người trong gia đình, người thân, bạn bè bà con thường xuyên đến thăm, họ được nghe nói tiếng Việt, là đem lại niềm vui, nguồn động viên lớn cho người bệnh… Chụp với chị Nhung một tấm hình làm kỷ niệm, chúc chị mau bình phục, chị Vân còn dặn một câu: „Nhớ hàng ngày niệm Phật để ngài phù hộ, nhé em“. Vừa xuống tới cửa nhà dưỡng lão, chị Vân nói: „Quá giờ ăn trưa rồi, sẵn bàn ghế ở đây, mình nghỉ ăn „lấy sức“ để còn đi tiếp“… Chị thật chu đáo, đưa cho mỗi người 1 chiếc bánh tẻ chay (do chị tự làm), ngon lắm. Vừa ăn các chị vừa kể thêm, chị Nguyệt còn có có 3 người em ở đây, nhưng không hiểu lý do làm sao, mà chưa một lần nào vào đây thăm chị. Có hôm chị Vân vào, còn phải đút thức ăn, hay thay quần áo giúp cho chị Nhung… Anh Lưu, „chàng trai to cao đẹp giai“ quê Ninh Bình, sinh sống tại Quận Marzahn, là người chúng tôi đến thăm tiếp theo, bên ly trà nóng, anh tâm sự:  „Tôi bị U lành và đã mổ, giờ sức khỏe đang dần hồi phục. Cám ơn cả nhà đã tới thăm, qua „kinh nghiệm“ bản thân, tôi chỉ có một „thông điệp“ nhắc mọi người thế này, ở tuổi 50 trở lên, nên thường xuyên đi kiểm tra toàn bộ sức khỏe, đừng để như nhiều trường hợp, biết bị bệnh thì đã quá muộn rồi…“. Chị Lý, người đã từng tham gia sinh hoạt trong các Hội đoàn tại Berlin cũng vừa bị ung thư và đã bị cắt 2/3 dạ dầy. Chị Thắng dành một bông hướng dương to mang đến tặng chị, mà tiếc quá, chị không có nhà, theo anh hàng xóm người Việt cho biết: „Cô em gái vừa dẫn chị đi dạo…“. IMG_0913 Ở Berlin, nhiều người đã biết đến Hội Thiện từ tâm, do chị Nguyễn Thị Quyết Thắng làm Chủ tịch, họ làm rất nhiều việc như mua xe lăn gửi về VN, ủng hộ chương trình chống bão lụt, cũng như có nhiều dự án từ thiện, kết nối với chính quyền địa phương và bạn bè Quốc tế, giúp nhau hội nhập tốt ở quê hương thứ 2. Đặc biệt là chăm sóc, hướng các cháu thế hệ thứ 2, thứ 3 hướng về nguồn cội. Nhưng cũng không phải nhiều người biết đến các anh chị, là những người Thiện Nguyện, không quản ngại mưa, nắng, không tiếc thời gian và vật chất… đã âm thầm làm thiện nguyện đến từng cá nhân những người bị bệnh hiểm nghèo, cần được an ủi, động viên, giảm đau đớn từ thể xác tới tinh thần. Chưa cần lời mời, chỉ cần nghe ai đó nói, có bệnh nhân sắp hấp hối, hay bệnh nặng, thì dù có xa mấy, có mưa giớ bão tuyết, các chị vẫn có mặt, tắm rửa cho người quá cố, tụng kinh, niệm Phật… hoàn toàn Từ tâm. Đây là số điện thoại của Nhóm Thiện Nguyện, xin đăng lên để bà con nào cần giúp đỡ, hoặc giới thiệu cho bạn bè: 1 – Chị Thắng (Hội Trưởng Hội Thiện từ tâm): 0173 6219143 2 – Chị Vân: 0172 7593856 + 0173 6751125 (Chăm sóc người bệnh, tụng kinh…) 3 – Chị Quyền: 0174 2877762 (Chị có thể tư vấn, dịch tiếng Đức) 3 – Anh Hảo: 0162 7835045 ((Chăm sóc người bệnh, tụng kinh) Cám ơn chị Thắng (Hội Trưởng Hội Thiện từ tâm), chị Vân, chị Quyền và anh Hảo, đã cho Quỳnh Nga „bám càng“ để tận mắt chứng kiến Tấm lòng vàng, từ tâm của các anh chị. Tình người ở nơi xa xứ, không thể tả được thành lời… IMG_0879
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >