TỰ NHIÊN - Thơ Quỳnh Nga
Đăng bởi:
09/10/2014 | 11:08
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Tự nhiên nhơ nhớ người... dưng
Tự nhiên lại... ước giá đừng yêu nhau
Tự nhiên muốn nói một câu:
"Em đùa... bởi nghiện... anh lâu lắm rồi..."
Tự nhiên trống ngực... liên hồi
Tự nhiên sao cứ đứng ngồi... ngóng trông
Tự nhiên hai má đỏ hồng
Ước gì em được... ngồi lòng... cùng... anh
Tự nhiên con mắt long lanh
Tự nhiên mình ước biến thành làn mây
Tự nhiên mình chỉ muốn... bay
Đến bên người ấy... nắm tay... rồi về...
---------
Ngắm những tấm ảnh mình chụp với những bông Hoa Quỳnh nở từ cách đây hơn 1 tháng, mà vẫn như thấy thoang thoảng hương thơm của nó, lại... tâm trạng với TỰ NHIÊN. Đây cũng là bài thơ dành tặng cô em iu yêu Dan Randy xinh đẹp, ca sĩ ở Thành phố Frankfurt, bởi em vừa hỏi: Đêm nay chưa thấy thơ Tình của chị, em... nhớ.
Berlin 1 giờ 24 phút. 6.10.2014
Tin liên quan
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *